Trung tâm thương mại nổi tiếng (tên cũ là Saigon Tax Trade Center) hơn 130 năm tuổi (góc Nguyễn Huệ-Lê Lợi, quận 1, TPHCM), ngưng hoạt động năm 2014, tháo dỡ 2016 để xây tuyến metro số 1. Thành phố cũng đã có kế hoạch xây cao ốc phức hợp mới 40 tầng.
Mười năm đã trôi qua. Khu đất Thương xá Tax xưa giờ vẫn để trống, mặt bằng được sử dụng như công viên tạm. Cao ốc 40 tầng đến nay vẫn chưa khởi công, nghe đâu vướng pháp lý, thủ tục đất đai gì đó.
Tôi chụp Thương xá Tax 2016, những ngày cuối cùng trước khi bị tháo dỡ.
Những ngày ấy, người Sài Gòn nhiều lứa tuổi đã tranh thủ đến ngắm nhìn/chào thương xá Tax lần cuối, một công trình lịch sử/biểu tượng gắn với nhiều thế hệ người Sài Gòn/TPHCM. Tôi bắt gặp nhiều ánh nhìn luyến tiếc, có cả nỗi rưng rưng trong ánh mắt một số cô bác lớn tuổi. Nhiều người chạm vào lan can cầu thang, con gà bằng đồng, những viên gạch lót sàn mosaic tuyệt đẹp.
Cả tôi, một người sống ở thành phố yêu dấu này chỉ 46 năm thôi, đến giờ vẫn nhớ “thần thái” của những chú gà bằng đồng gắn ở cầu thang. Dường như chúng cũng có linh hồn, tình cảm, sắp xa rời nơi chốn, con người đã gắn bó hơn một thế kỷ. Lúc ấy tôi ước còn được gặp lại cầu thang, những con gà bằng đồng, gạch mosaic nguyên bản tháo dỡ từ nơi này, được bảo tồn ở một vị trí xứng đáng trong tòa nhà mới sẽ xây trong tương lai gần.
Bây giờ sau 10 năm, chúng ở đâu, những hiện vật đẹp đẽ và quý giá ấy?
* Cả ngày nay, ngập đầu lục tìm tư liệu ảnh trong vài chục thẻ nhớ, bắt gặp nhiều hình ảnh tư liệu quý được chụp và tích lũy trong nhiều năm, Tax khiến tôi “đắm chìm” nhiều nhất. Lại tự nhủ, mình nên dành thêm thời gian xách máy đi tìm lại và lưu giữ những xưa cũ, sắp mất hay biến đổi…
ĐỖ NGỌC 09.08.2026









Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.