mercredi 12 août 2026

Nguyễn Hồng Lam – Không có ma nếu không có nỗi sợ hãi

 

Một đoạn clip ngắn đang được nhiều tài khoản mạng dẫn lại liên tục, cắt ra từ cuộc livestream thảm họa của Nguyễn Phương Hằng hôm 07/08. Đoạn này không văng tục, không chửi thề, chỉ giải bày, vẫn với mục đích duy nhất: Bóc phốt và hạ bệ kẻ khác. Lần này, kẻ khác là ông Lê Thanh Hải, không giới thiệu thì cả nước ai cũng biết là ai.

Nguyễn Phương Hằng kể rằng, chiều hôm đó (29/10/2002), ông Lê Thanh Hải đến nhà Hằng chơi. Ông Hải rất hay đến, lần nào cũng kiểu tiện đường, hoặc bất chợt thích thì đến, giống như một gã xe ôm truyền thống (hồi đó chưa có xe ôm công nghệ) hay một anh thợ hồ si tình nào đó, hết giờ làm thì tiện chân ghé chơi đâu đó.

Khác một chút, từ trước đó khoảng 1 năm rưỡi, ngày 18/05/2001, ông Lê Thanh Hải đã là Phó Bí thư thư Thành ủy, kiêm Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Ông đã 52 tuổi. Dĩ nhiên ông không thể rãnh và ngẫu hứng như anh xe ôm hay cậu thợ hồ.

Nhưng, cũng theo lời Hằng, ông Hải si tình thật. Hằng bảo đi công tác nước ngoài, ông Chủ tịch cũng điện thoại; đi ăn tiệc cũng "lén trốn" (tôi dùng cách diễn đạt nhẹ nhất) gọi điện cho Hằng....

Hôm đó, ông Hải đến chơi khoảng 30 phút thì có điện thoại, ông phải lật đật về để ra ngay hiện trường. Chiều 29/10/202 đã xảy ra một thảm họa: cháy tòa nhà ITC! Câu chuyện dẫn dắt này chỉ nhằm để dừng lại ở chủ đích của người kể: một bí mật động trời nào đó đã bị chôn vùi trong vụ cháy kinh hoàng đó.

Thật ra, chẳng có bí mật hay âm mưu nào cả. Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng bệnh hoạn và sự bịa đặt trơ tráo, vụng về. Thảm họa ITC, dù kinh hoàng, dù gây tổn thất cực lớn về người và của, dù là nỗi đau đớn ám ảnh với bao nhiêu gia đình nạn nhân cùng toàn xã hội trong một thời gian rất dài thì mọi chi tiết liên quan cũng đều đã được các cơ quan chức năng bóc tách, phơi bày, làm sáng tỏ đến từng chi tiết. Đau đớn, không quên được nhưng lẽ ra phải cố mà quên, không gợi ra thêm để xát muối vào vết thương của nhiều gia đình, vào lương tri xã hội.

Còn Nguyễn Phương Hằng, khi đó cô ta là ai? Chẳng ai cả. Nguyễn Thị Thanh Tuyền (tên trước khi đổi) chỉ là một phụ nữ 31 tuổi bỏ học từ lớp 11, hay ham vui có mặt đàn đúm theo bầy trong các vũ trường. Trước đó 9 tháng, cô ta làm đơn tố cáo Đỗ Đạt Giang, một thằng ma cô chuyên bảo kê vũ trường, nhà hàng; thạo nghề hành hung người khác với ban chuyên án Năm Cam.

Nguyên nhân là từ năm 1997, cô Tuyền (đã có chồng Đài Loan) và Đỗ Đạt Giang (đã có vợ) cùng sống với nhau như vợ chồng trong một căn nhà được chồng của Tuyền thuê cho vợ trên đường Trường Sơn, phường 4, Tân Bình. Cặp này bàn nhau hùn hạp mua lại căn nhà đó. Đỗ Đạt Giang có giới thiệu cho cô bồ vay của "bạn giang hồ" một số tiền, vàng để mua căn nhà này.

Mâu thuẫn xảy ra, hai bên đều giành quyền sở hữu căn nhà. Nhiều lần, Đỗ Đạt Giang đã dùng vũ lực, đe dọa cả Tuyền lẫn mẹ cô. Vụ Năm Cam xảy ra (Năm Cam bị bắt ngày 12/12/2001), Tuyền bèn làm đơn tố thằng chồng hờ quen thói vũ phu. Ngày 07/01/2002, Đỗ Đạt Giang và anh rể là Đinh Văn Được (Sáu Được) bị ban chuyên án bắt giữ tại khách sạn Sơn Lâm, Phú Nhuận của Sáu Được. Khi Giang bị bắt, Tuyền và bà Nương, mẹ cô có được mời chứng kiến...

Vụ án này, hai năm sau đã được tách ra khỏi chuyên án Năm Cam, xử sơ thẩm rồi phúc thẩm (5/2004). Đỗ Đạt Giang lĩnh án 7 năm tù.

Vắn tắt để thấy rằng, ở thời điểm xảy ra thảm họa ITC, Nguyễn Thị Thanh Tuyền tức Nguyễn Phương Hằng sau này còn tối mặt lo chuyện tranh chấp, tố cáo, chuẩn bị hồ sơ để đòi nhà cho bản thân. Chẳng có vai vị hay tâm thế gì để có thể nghe, biết, nắm giữ bí mật động trời - nếu có phải thuộc hàng cung đình, tầm thế kỷ (?). Và nữa, ở thời điểm đó, cô ta chỉ là một "phụ nữ xã hội" không nghề ngỗng, chỉ gần gũi, giao du với đám giang hồ đầu đường xó chợ, chẳng có tư cách gì để đi event, tiệc tùng, gặp gỡ, ủ mưu với giới thượng lưu để gặp, kết bạn với quan chức đứng đầu thành phố cả.

Tôi không chắc chắn gì với sở thích của người khác, nhưng bảo rằng một ông chủ tịch thành phố lại rỗi hơi và ngớ ngẩn đến mức đi si mê một con bé dân chơi nửa mùa khi nó đang trốn chồng sống chung với bồ là giang hồ (Đỗ Đạt Giang là đàn em được Năm Cam sai bảo), loại c*t trâu hạng ba tưởng mình là sôcôla hạng nhất, đang rắp tâm tranh đoạt nhà cửa với giang hồ thì nghe không nỗi. Ai tin thì tin, tôi không.

Vậy mà vẫn có 2,1 triệu người xem, nghe, đến nổi phiên live phải sập mạng trước khi tài khoản kịp nhận 84.000 lượt tặng quà trên mạng. Có điều, bốc phét không căn. Tin sái cổ và tung hô, đủ biết dân trí kiểu gì, cảm xúc xã hội lệch lạc và bại hoại đến mức nào.

Khi trong lòng chất đầy nỗi sợ hãi và sự tò mò thì ma quỷ sinh sôi. Trên mạng xã hội, xu hướng đó đang ngày càng phổ biến.

NGUYỄN HỒNG LAM 12.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.