Đại biểu Nguyễn Công Long, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, vừa trả lời rất dài trên báo.
Đại ý, ảnh kiến nghị luật hóa việc người đã quá tuổi nghĩa vụ quân sự được đóng tiền để góp phần xây dựng đất nước. Với ảnh, đó là vinh dự và trách nhiệm.
Ảnh nói dài lắm, toàn những điều ấp ủ lớn lao.
Tựu trung, ai từ 27 đến 40 tuổi mà chưa từng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, không tham gia dân quân thường trực hoặc trực tiếp làm nhiệm vụ tại các đoàn kinh tế - quốc phòng thì được vinh dự để đóng tiền.
Nghĩa là, một dạng thuế mới.
Xưa, họ cũng hay thu thuế thân, thuế đinh đối với người trong độ tuổi lao động.
Giàu nghèo gì cũng đóng, mười tám tuổi là đóng, sáu mươi tuổi là ngưng.
Anh Long, ảnh nhân văn hơn, ảnh kiến nghị thu từ 27 tuổi đến 40 tuổi thôi.
Khổ quá mà anh Long ơi,
Anh muốn thêm thuế thì anh cứ nói là thêm thuế, anh tán vượn tán hươu làm gì, mệt quá lận anh.
Anh là Đại biểu của dân, tưởng anh có gì hay, anh xà quần một hồi, anh cũng nhìn vào túi dân luôn.
Hữu chịu anh rồi ấy, tài thánh anh thật!
NGÔ NGUYỆT HỮU 10.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.