jeudi 13 août 2026

Huỳnh Ngọc Chênh – Những việc nên làm khi tình cờ phát hiện chuyện thị phi, phi pháp

Chúng ta là những người dân bình thường, không phải là anh hùng để thấy chuyện bất bình nhảy vào cứu khổn phò nguy. Tuy nhiên cũng tùy tình hình mà có cách ứng xử cho phù hợp.

- Thấy cảnh đánh nhau dữ tợn giữa hai người hay hai nhóm người thì né xa ra, gọi ngay cho 113 và quay clip nếu có thể.

- Thấy cảnh bọn du côn hung ác đang đánh đập, áp bức hay cướp bóc người yếu thế, nấp kỹ, gọi ngay 113 và có thể thì lén quay video. Sau khi quay xong thì gởi ngay cho người thân hay bạn bè rồi trốn đi. Nếu có thể thì tìm thêm nhiều người đến tri hô ngăn chặn.

-Thấy cảnh nhân viên công lực đang áp bức, đánh đập, ăn hối lộ hay trấn lột người dân thì báo ngay 113, nấp kỹ và cố gắng quay video để có bằng chứng. Sau đó gởi ngay clip quay được cho người thân hay bạn bè rồi giấu kỹ điện thoại, và tìm nhiều người đến tri hô hay ngăn chặn nếu có thể được.

Những clip quay được chưa vội tung lên mạng, nên sao chép ra vài file rồi mang đi trình báo cơ quan chức năng. Nếu cơ quan chức năng bỏ qua không giải quyết thì khi đó mới đưa lên mạng để nhờ dư luận lên tiếng.

Trong trường hợp mới đây, xảy ra chuyện hành hung tra tấn trẻ con ở chùa Bầu, có người đã lén quay được clip và sau đó tri hô lên cơ quan chức năng và dư luận, đó là hành động rất đáng ghi nhận. Hơi tiếc là người đó đã không điện ngay cho 113.

Nhiều ý kiến phê phán người đó tại sao không xông vào can ngăn là rất sai trái. Vì khi người đó hay thậm chí có thêm nhiều người khác xông vào chùa để ngăn cản là vi phạm chỗ riêng tư, và có thể phát sinh ra nhiều hậu quả bất lợi khác.

Tui nhiều lần lén quay cảnh thị phi, và đã có hai lần bị lộ phải chịu hậu quả nghiêm trọng.

Một lần khi vào trại tạm giam ở Hà Nội thăm nuôi Nguyễn Thúy Hạnh. Thấy bảng giá niêm yết hàng căn tin quá cao so với bên ngoài (người bị tạm giam không được nhận đồ dùng và thức ăn bên ngoài, thân nhân phải đăng ký mua qua căn tin của trại tạm giam) tui lén lấy điện thoại ra chụp bảng niêm yết giá đó.

Chụp xong tui chưa kịp bấm gởi ảnh cho người thân ở nhà thì đã bị phát hiện. Tui bị mời vào phòng lập biên bản và buộc phải mở file ảnh ra để kiểm tra và xóa bỏ ảnh vừa chụp. Không hiểu sao, lần đó tui không bị xử lý hành chính về vi phạm chụp ảnh nơi có bảng cấm chụp.

Trước đó nữa là ở trại giam Thanh Hóa.

Chúng tôi gồm một nhóm bạn bè Hà Nội nghe tin Trần Huỳnh Duy Thức và một số anh em tuyệt thực trong trại giam, nên kéo đến đồng hành cùng với gia đình các tù nhân lương tâm.

Khi nhóm chúng tôi đi bộ gần đến cổng trại giam, thì trong trại kéo ra một đoàn gần 20 người mặc đồ thường dân nhưng trang bị gậy gộc rất hung hăng. Một cảnh quá đắt, tui lấy ngay điện thoại ra lén bấm quay cảnh đám người hung hăng đang tiến đến tấn công chúng tôi. Quay chừng vài chục giây thì tui tắt ngay và giấu máy vào người.

Không may, phía sau nhóm người của chúng tui có hai người lạ đi theo giám sát mà tui không để ý.

Hai người đó tri hô lên: thằng này chụp ảnh, đoàn chúng nó xông vào tấn công tui và các bạn đi cùng.

Tui bị đánh nhiều nhất, té lên té xuống mấy lần vì tui chống cự lại và ngăn không cho chúng cướp đồ trong người. Kế tiếp là Nguyễn Thúy Hạnh và một số bạn khác. Tui bị cướp điện thoại, tất cả giấy tờ và rất nhiều tiền mặt. Thương tích toàn thân nhất là vùng mặt và đầu rất nặng, phải nằm nhà dưỡng thương gần cả tuần lễ mới khỏe lại. Hồi đó còn trai trẻ đề kháng nội thân tốt, chứ bây giờ mà bị đánh vậy thì có nước đi đie.

HUỲNH NGỌC CHÊNH 13.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.