Là 37 năm xảy ra sự kiện Gạc Ma. Cảm thấy thật may mắn và có duyên vì đã một lần được nhìn thấy Gạc Ma ở khoảng cách gần nhất có thể, dù không thể chạm vào.
Đã được chứng kiến những phút giây thiêng liêng giữa biển khơi và tự tay thả những cánh hoa xuống vùng nước Gạc Ma, tri ân những người lính mãi mãi nằm lại dưới biển sâu.
Và đã được chụp ảnh, được nghe từ chính những chứng nhân lịch sử.
Bức ảnh đầu tiên tối thui được chụp từ hội trường đảo Cô Lin, sau cánh cửa ra ban công là vùng biển xanh ngọc đang tràn nắng. Nhấp nhô phía xa nữa là Gạc Ma, nơi 64 anh hùng liệt sĩ của Việt Nam đã nằm xuống dưới làn mưa đạn tàn khốc, bất cân xứng của lũ xâm lược.
Xương thịt họ đã không còn. Người thân sau này có cơ hội tới nơi đây chỉ biết lấy nước biển thay cho xương cốt về thờ cúng.
Còn Gạc Ma, bây giờ trên đó toàn công trình lớn, hiện đại, và rất gần chúng ta. Zoom nhẹ máy ảnh là thấy hết.
VIỆT NGUYỄN 14.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.