vendredi 14 mars 2025

Nguyễn Thúy Hạnh - Đã khác mười năm trước ?

 

Những năm trước chúng tôi phải đi dạt vòm. Phải lén lút thắp nhang tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh giữ đảo Hoàng Sa, 19.1.1974, Trường Sa 14.3.1988, đồng bào và chiến sĩ hy sinh ở sáu tỉnh biên giới phía Bắc 17.2.1979.

Nhiều buổi tưởng niệm bị ngăn chặn, bị an ninh và đám dư luận viên quyết liệt phá rối. Những ngày ấy mấy trăm cơ quan truyền thông nhà nước hoàn toàn im lặng như có sự chỉ đạo không được nhắc gì đến các sự kiện này.

Thì nay, mọi người có thể tự do tưởng niệm, báo chí cũng trân trọng nhắc đến các sự kiện này.

(Báo chí là ai, cũng là con người Việt Nam cả thôi, họ cũng căm ghét Trung Quốc lắm chứ. Nhưng họ đang ăn lương, người trả lương không cho nói thì họ phải im lặng thôi).

Sáng nay an ninh cũng nhắn tin hỏi tôi, nhưng thái độ nhẹ nhàng, vui vẻ.

Đang có một sự chuyển biến tích cực nào ư?

*

Hình ảnh lễ tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma của chúng tôi bị đám dư luận viên phá rối mười năm trước, 14.3.2015. Tức nước vỡ bờ, buổi tưởng niệm sau đó đã biến thành một cuộc biểu tình rầm rộ.

NGUYỄN THÚY HẠNH 14.03.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.