Tin sáng
1. "Cựu chánh văn phòng Huyện ủy Mang Thít nhận 75 tỉ, chi một phần mua đất cho 'lãnh đạo cấp trên'"- Thì huỵch toẹt vị "lãnh đạo cấp trên" ấy ra, gờm, lại cứ làm như mèo giấu... c*t ấy, phỏng?
"Cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và cựu chủ tịch tỉnh nhận hối lộ mỗi người 50 tỉ". Thấy có cái clip chị này dẫn khách đi thăm... phòng trưng bày gia đình, món này bác này tặng, món kia bác kia tặng...
"Hậu trường chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn hối lộ 132 tỉ đồng để thâu tóm dự án"- Nói thật, đọc hết các thông tin này thì nhà cháu... choáng. Ơ sao nó cứ như chỗ không người thế nhỉ?
2. "Nghi án người chồng bị giết tại nhà: Tạm giữ vợ 40 tuổi và con gái 17 tuổi để điều tra"- Vợ rất trẻ và xinh trời ạ.
Đây cũng nữ ạ: "TPHCM: Nữ tài xế ô tô đánh nhau với người đàn ông ở trung tâm Q.3". Nhưng có vẻ là cô tài xế này bị đánh thì đúng hơn?
Cũng liên quan tới... vợ: "Mâu thuẫn với vợ rồi chém dã man nhân viên bến phà ở An Giang".
3. "Bộ Công Thương "bỗng" lên tiếng giải thích về thanh lý xe công"- Có chữ "bỗng" trong ngoặc kép vì thế này ạ: "Thông tin này được Bộ Công Thương đưa ra sau khi mới đây Thanh tra Bộ Tài chính công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý tài chính, tài sản công tại 6 đơn vị thuộc Bộ Công Thương.
Theo đó, Thanh tra Bộ Tài chính cho biết hiện Bộ Công Thương quản lý, sử dụng 881 xe ô tô, nhưng đến ngày 25-12-2024 chưa hoàn thành việc xử lý, sắp xếp, chậm so với thời hạn quy định.
Đến cuối năm 2024, Văn phòng Bộ Công Thương và Trường Đại học Điện lực đang quản lý sử dụng vượt tiêu chuẩn, định mức 8 xe (Văn phòng Bộ vượt 6 chiếc, Trường Đại học điện lực vượt 2 chiếc)".
4. Công ty đời mới. Có chi mô nơ?
Tin chiều
1. "Bác sĩ phân xác người tình ở Đồng Nai bị tuyên án tử hình"- Tất nhiên rồi, kết cục được báo trước ạ. Trong khi đó, vụ này cũng 1 người chết: "Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế lái Mercedes tông 10 xe máy, một người tử vong ở Thủ Đức". Vụ này, nói thật, méo hiểu ra nàm thao?
2. Vụ này cũng kinh: "Khởi tố 22 người trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 2.000 tỉ đồng/ngày của Billy"- Èo mẹ, thế tiền nhiều hơn Hậu Pháo, hơn chị Lan 1 ngón trỏ à? Như này mà tuổi gì với 2.000 tỉ/ ngày: "Kê biên 1.400 bất động sản, 534 lượng vàng và hơn 60 tỉ khi khám xét các bị can vụ Phúc Sơn". À mai nhà cháu có bài bàn về hiệu ứng ngón tay trỏ, thú phết ạ.
3. "Cách tất cả chức vụ trong Đảng với phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị"- Bị bắt rồi thì chả cách nó cũng có làm việc được nữa đâu, phỏng ạ? "Hơn nửa năm sau khi bị bắt vì tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị bị cách tất cả chức vụ trong Đảng"- ồi chậm quá nhỉ?
4. "Khởi tố vụ án người đàn ông dùng 'bằng lái vợ mua'"- Hihi thuận chồng thuận vợ ở đợ cũng mua (bằng lái).
5. "Sắp xếp xong cấp tỉnh trước 30.8, cấp xã trước 30.6"- thông tin được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thông tin tại cuộc họp của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 sáng 18.3. Ơ thế còn thời gian để... đồn đoán và cãi nhau, bờ lốc nhau nhở?
6. "Cảnh sát giao thông TPHCM phạt hàng loạt người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn"- Nhớ nhé, xe đạp (Quảng Nam Đà Nẵng gọi là xe độp) mà uống vào cũng bị nhé. Nhớ hồi đầu 100, nhà cháu cũng đạp xe đi nhậu he he. Giờ thì cứ Grab cho lành, xa thì xanh ô tô, gần thì bike, gần nữa thì... đi bộ...
7. À đây, sáng nhà cháu điểm, giờ có kết quả: "Triệu tập 2 người trong vụ nữ tài xế xe công nghệ đánh nhau với người đàn ông"- Nhà cháu cho là, chị phụ nữ bị đánh thì đúng hơn, dù có thể chị chủ động. Xe chị bị xae giao hàng quẹt gương, xuống thương lượng không được, xót của, bèn... ù á mày he he...
8. "Thủ tướng yêu cầu 100 % các sân bay, bến cảng, cửa khẩu sử dụng VNeID trong năm 2025"- Nay sắp hết tháng 3 rồi ạ.
9. "Đắk Lắk xin ý kiến Trung ương để bầu bổ sung chủ tịch UBND huyện"- Hì hì, khó nhỉ? Không bầu thì... anh em tâm tư, mà bầu thì... vướng, thôi thì xin ý kiến...
10. "Địa phương không hỗ trợ thêm cán bộ nghỉ việc do tinh gọn"- À đấy, chứ không anh em cũng... tâm tư lắm. Sài Gòn hình như định hỗ trợ khá khủng, nhà cháu đã điểm, rồi anh em nơi khác so bì, phỏng ạ? Ngay giờ các ông hưu xịn cũng đương thấy tự ti với các ông hưu ép kìa.
VĂN CÔNG HÙNG 18.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.