Tin sáng
1. "Cục Cảnh sát giao thông: Đề xuất mở rộng hệ thống đồng hồ đếm ngược đèn tín hiệu"- Quá đúng đi chứ lị, thế hôm hổm bố mẹ nào đề xuất bỏ ấy nhở, sáng mắt chưa?
Nhà cháu, ngay từ hồi ấy đã thấy các bố đòi bỏ giống như chưa bao giờ ra phố á, nhưng có tí quyền, bèn...
2. "Hai xe máy biến dạng sau va chạm với xe tải ở Hà Nội, 2 người chết"- Ahuhu hãi quá. Tưởng có các loại phạt tăng và căng như thế, tai nạn sẽ giảm chứ ạ? Qua giờ nhà cháu lái xe tới thành phố lạ, cứ vừa lái vừa run vì sợ... phạt nguội.
Đây nữa ạ: "Lật xe tại đồi cát Mũi Dinh, một du khách bị thương nặng".
3. "Đề xuất khởi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trong năm 2025"- Hì hì dập dình rồi cũng tới. Lại nhớ cách đây mấy ngày, hãng xe Limousine chạy Kon Tum-Ban Mê Thuột đã thông báo: Đón khách ở Kon Tum lúc 3 giờ sáng, 3 giờ 40 đón Pleiku, rồi sang Ban Mê Thuột kịp cho cán bộ làm việc sáng thứ Hai, chiều thứ Sáu lại xuất phát từ Ban Mê Thuột. Chả ai nhanh bằng các ông kinh doanh, thấy nhập mấy cơ quan ngành dọc phát là ra tay ngay.
4. "Từ hôm nay, thành phố Điện Biên Phủ có thêm hai con đường mới mang tên người nước ngoài. (1) - Đường Raymon Dien, người nữ đảng viên Đảng cộng sản Pháp, đã dũng cảm lao ra, nằm xuống đường ray chặn đoàn tàu lửa chở vũ khí sang Việt Nam, năm 1950. Và (2) - Đường Roman Lazarevich Karmen, nhà quay phim nổi tiếng người Ukraina (thuộc Liên Xô cũ), tác giả phim tài liệu Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954. Đến nay, trên cả nước chỉ thành phố Điện Biên Phủ có đường phố mang tên của hai người nước ngoài này"- Tin của một bạn ở Điện Biên nhắn nhà cháu sáng nay ạ. Cám ơn cộng tác viên mục... điểm tin hihi.
5. "Cô gái 23 tuổi điều khiển xe tải 7 lần vượt đèn đỏ trong 2 tuần"- Đọc kỹ, không phải xe mượn của người yêu cũ, may quá, tình yêu chưa bị đen tối, lợi dụng. "Nữ tài xế này cho hay bản thân điều khiển xe ôtô tải chở cơm từ tỉnh Nam Định giao đến một công ty trong Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình vào các buổi trưa, do không chú ý quan sát tín hiệu đèn giao thông và có sự nhầm lẫn cho rằng đèn đỏ được rẽ trái nên đã nhiều lần vi phạm".
Với tổng cộng 7 lần vượt đèn đỏ, nữ tài xế nói trên bị xử phạt tiền 133 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe và bị tạm giữ giấy phép lái xe cho đến khi hoàn thành việc nộp phạt vi phạm hành chính. Chứng minh cô này không biết mình vi phạm là cả 7 lần đều vượt đúng chỗ ấy, trong tình huống giống hệt nhau, tức không cố tình liều. Khổ thân cháu, nặng phết.
6. "Bắt giữ kẻ sát hại vợ cũ, đâm tình nhân bà trọng thương" Tít hết sức khó hiểu, dù là tiếng Việt, phỏng ạ?
Tin chiều
1. "Đoàn tàu tới gần, người phụ nữ vẫn thản nhiên 'tạo dáng' trên đường ray"- Nhà cháu chia sẻ với... chồng của nhà chị này, hết sức chia sẻ ạ. Nghĩ mà xem, mà eo ơi, chả dám nghĩ nữa, huhu...
Và đây là kiểu check in mới: "Đổ xô check in tàu nghìn tấn mắc cạn ven biển Ninh Thuận".
Phụ nữ như thế này thì chồng được nhờ ạ: "Khoảnh khắc bà chủ tiệm vàng lao lên chặn đầu xe tên cướp". Cả hai đều có clip, coi đã mắt luôn he he.
2. "Rủ nhau đi bắt cá, 4 học sinh chết đuối"- Chia buồn với gia đình các cháu, và điểm như một cách cảnh báo thôi ạ. "Cả bốn học sinh này đều là dân tộc thiểu số, trong đó một em thuộc hộ nghèo và một em thuộc hộ cận nghèo"- Cảnh báo không phải là cấm các cháu vì rất khó, mà là dạy cho các cháu nhận biết nguy hiểm, và đặc biệt là, biết bơi.
3. "Cấp cứu vì gọi thợ cắt tóc cắt bao quy đầu, bác sĩ lưu ý gì?"- Chắc là sẽ có một lưu ý nhỏ là: Không gọi thợ cắt bao quy đầu cắt tóc.
Case này cũng lạ ạ: "Ca cấp cứu hy hữu: Jack cắm kèm dây cáp tai nghe trong vùng kín nam thanh niên".
4. "Trụ sở Viễn thông Tiền Giang xảy ra cháy, mất tín hiệu mạng diện rộng"- Dân chơi phây được ngày rảnh rỗi he he.
Còn đây là mất điện, hết sức thương tâm ạ: "Chủ trang trại nghẹn ngào khi chứng kiến gần 8.000 con gà chết ngạt do mất điện".
5. "Thiếu nữ 17 tuổi bị bắt giữ, ép bán dâm ở Phú Yên"- Bọn này kiếm nước nào có nhà thổ, bán lại chúng vào đấy, chứ ở tù chả xứng với chúng.
6. "Hàng nghìn cán bộ ở TPHCM nghỉ việc vì thu nhập thấp, quá tải công việc", theo đó, có hơn 9 nghìn cán bộ nghỉ việc trong 3 năm. Thì cũng... bình thường thôi, dẫu nó hơi bất thường khi trước đó phải "chạy" để vào, nhưng giờ tinh giản với sáp nhập, thì bèn.
VĂN CÔNG HÙNG 15.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.