Duterte bị cáo buộc đã giết chết 6.000 người nghiện ma túy không qua xét xử, trong suốt nhiệm kỳ tổng thống dài 6 năm của ông ta.
Duterte cuối cùng đã bị giải đến Tòa Hình sự Quốc tế, chịu phán xét về tội ác chống lại loài người. Khi làm tổng thống, có thông tin chưa kiểm chứng là ông ta đích thân đẩy một quan chức tham nhũng khỏi máy bay trực thăng khi ở độ cao mấy trăm mét?
Duterte tất nhiên là kẻ phạm tội. Những người ông ra lệnh giết chết đều xứng đáng bị/được xét xử tại tòa án.
Kẻ bắt tay ông (trong hình) chỉ vì mơ làm chúa trần gian, tâm địa tàn độc, không hề run tay khi ném một triệu thanh niên thuộc lớp con cháu ông ta vào chiếc máy xay thịt mang tên "Chiến dịch quân sự đặc biệt". Thực chất đó là một cuộc diệt chủng người hàng xóm, khiến hàng triệu người già, trẻ em, những chàng trai cô gái đang tuổi yêu đương, những trí thức...phải chết vì "thà hy sinh tất cả" chứ quyết không chịu làm nô lệ cho tên tội phạm.
Tất cả họ đều vô tội.
Nhưng hắn vẫn đang nhởn nhơ rao giảng đạo đức, nói dối ngày này sang ngày khác, gây nên sự kinh tởm mang tầm vóc toàn cầu.
Thế giới này còn lâu mới có Công lý.
Nhưng giấc mơ về Công lý lại là thứ khiến thế giới này không đáng bị hủy diệt.
Đừng kẻ nào cậy mạnh trong hành xử.
Dù sao cũng chia buồn với Duterte!
TẠ DUY ANH 15.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.