Những ai mê tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, đọc Thiên Long Bát Bộ đều yêu quý Tiêu Phong (Kiều Phong) như một trong những đại anh hùng xuất chúng. Tiêu Phong là người dân tộc Khiết Đan, ngày nay tuy là một dân tộc lớn nhưng lại KHÔNG có tên trong số 56 dân tộc Trung Quốc. Họ đã hoàn toàn bị xóa sổ.
Không chỉ là một dân tộc lớn, một thủ lĩnh bộ lạc tên là Gia Luật A Bao Cơ đã thống nhất các bộ lạc Khiết Đan vào năm 916, ông dựng nên nước Khiết Đan, tới năm 947 đổi quốc hiệu là Đại Liêu. (Hồi nhỏ đọc Ngũ hổ Bình Tây, Địch Thanh đi đánh Tây Liêu, lại thương nước đó vô cùng mà không ưa Địch Thanh).
Trong thời kỳ cường thịnh nhất, vương triều Đại Liêu từng chiếm một nửa giang sơn Trung Quốc.
Cương vực của họ rộng mênh mông: Bắc tới tận hồ Baikal, ngoài Đại Hưng An; Đông sát Sakhalin; Tây vượt dãy Altai; Nam tới Hà Bắc và phía Bắc tỉnh Sơn Tây ngày nay. Nhưng cùng dựng nước trong khoảng thời gian với Đại Việt (năm 938- Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, bắt đầu thời kỳ tự chủ cho đến ngày nay), Khiết Đan- Đại Liêu đã trở thành con số không, là do những người như Tiêu Phong.
Mấy mắn thay, cho đến đầu thế kỷ 21, bất chấp quan điểm về chính trị, thể chế, ở đâu có nhiều người Việt là có tưởng nhớ Hai Bà Trưng. Bởi đây chính là cuộc khởi nghĩa giành độc lập đầu tiên của dòng máu Đại Việt, một dòng máu, một tâm thức, một gien di truyền luôn cảnh giác với kẻ thù thâm độc, một kẻ thù luôn muốn đồng hóa, diệt vong mọi dân tộc chống lại tư tưởng Đại Hán.
Tiểu thuyết gia Kim Dung chính là một người như vậy. Trong tất cả tác phẩm của ông bàng bạc tư tưởng Đại Hán, tất cả các nhân vật chính, các triều đại phải quy phục nhà Hán - Trung Nguyên - dân tộc Hán, nếu không sẽ bị mô tả như kẻ xấu và kết cục bi thảm như Mộ Dung Phục.
Nếu là Tiêu Phong thì ngày nay có thể con cháu bạn có cái nhà to hơn nhưng chẳng còn nhớ quê hương đất nước, ngôn ngữ, văn hóa của mình. Và có thể con bạn phải học rằng Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung... là những tên giặc cỏ.
Tự do hay nô lệ đó cũng chính là câu trả lời của dân tộc Ukraine, của Zelensky trước kẻ thù hùng mạnh Nga, như ngày xưa nhà Trần chống quân Nguyên.
Là một người Việt Nam tôi hiểu và trân trọng họ. Chỉ có những cái đầu mang sẵn tâm thức nô lệ mới ủng hộ cắt đất đổi "hòa bình".
NGUYỄN ĐÌNH BỔN 15.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.