lundi 3 mars 2025

Nguyễn Tiến Tường - Đặc khu


Những ngày gần đây, theo dõi thông tin từ các đặc khu Campuchia, không thể không căm phẫn và sửng sốt.

Những đặc khu trở thành thiên đường lừa đảo và tội phạm. Ở đó, người Việt lừa đảo, tra tấn người Việt bằng kịch bản của người Trung Quốc. Những hình thức tra tấn như thời trung cổ, thậm chí tra tấn đến chết là chuyện bình thường.

Campuchia, trong tham vọng kết nối "một vành đai một con đường" đã tạo ra những con quái vật tự trị mất kiểm soát. Chính phủ Việt Nam phải lên tiếng mạnh mẽ để bảo vệ công dân của mình.

Nhìn thực trạng các đặc khu Campuchia, hồi tưởng việc Quốc Hội không thông qua Luật đặc khu 2018 là sáng suốt. Dự thảo luật khi đó vấp phải sự phản ứng từ nhân sĩ, trí thức, thậm chí còn có nguy cơ tạo ra những cuộc tuần hành phản đối.

Đặc khu, như tôi nhiều lần viết, là phát kiến của Đặng Tiểu Bình, gọi vốn tư bản vào kinh đô toàn trị ở thập niên 80 và họ đã thành công.

Thế giới phẳng hiện nay tương quan đã khác. Không thể "thấy người ăn khoai vác mai đi đào". Rõ ràng rằng việc dòng vốn đổ vào các đặc khu Trung Quốc năm xưa khác hẳn với việc dòng vốn Trung Quốc đổ vào các đặc khu ở các nước lân bang hiện tại. Một khi dòng tiền đầy man trá của Trung Quốc đổ vào các đặc khu Việt Nam (nếu có), không ai tiên lượng được điều gì sẽ xảy đến.

Dẫu đã có bài học nhãn tiền từ Campuchia, nhưng có đại biểu Quốc Hội gần đây sốt sắng đề xuất khởi động lại các đặc khu. Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, đáng buồn là Quốc Hội đôi khi vẫn có những vị ăn cơm "dân biểu" mà xa lạ với thế nước, đời dân.

NGUYỄN TIẾN TƯỜNG 01.03.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.