lundi 3 mars 2025

Lê Diễn Đức - Sao lại bênh vực tên xâm lược Putin ?

Tôi thật sự không thể hiểu nổi một số người Việt ở Mỹ nói riêng và hải ngoại nói chung, có một thái độ vô lý lạ thường khi họ đứng về phía tên xâm lược Putin.

Chính bản thân họ hoặc cha anh họ đã từng lên án sự phản bội của Tổng thống Mỹ Nixon, mắng chửi thậm tệ Ngoại trưởng Mỹ Kissinger bắt tay với Trung Quốc bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Và cuối cùng chính họ đã phải chịu bao nhiêu hiểm nguy, bỏ nước ra đi tìm tự do.

Nếu họ:

- Thấy rằng, không còn một nước Mỹ vĩ đại và hùng mạnh có truyền thống bảo vệ dân chủ, nhân quyền và tự do trên thế giới;

- Quên rằng, sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, đã có 136 quốc gia tuyên bố đứng bên cạnh Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, trong đó có 6 ngàn lính Ukraina tham chiến tại Afgahnistan, đã không có bất kỳ nước nào đòi hỏi Mỹ phải trả tiền cho họ;

- Quên rằng, Mỹ đã hứa bảo đảm an ninh cho Ukraina khi cùng Anh ký kết với Nga thỏa thuận Budapest năm 1994, dụ được Ukraina giao cho Nga kho vũ khí hạt nhân và hàng ngàn tên lửa đạn đạo.

- Thấy xót xa cho tiền thuế của dân Mỹ đổ vào cuộc chiến tranh Ukraina-Nga.

Thì:

-  Mỹ hãy ngừng viện trợ cho Ukraina, như họ vừa tuyên bố sau cuộc gặp mặt Tổng thống Ukraina hôm 28 tháng 2 vừa qua, mặc xác số phận của người Ukraina bị xâm lược.

- Đừng vẽ ra một con đường hòa bình giả tạo theo ý đồ của tên độc tài Putin. Ngoại trưởng Rubio nói trước hết phải có hòa bình đã rồi mới có thể tính tiếp ư? Con bài hòa bình mà ông Trump đưa ra không có bất kỳ một sự đảm bảo nào của Mỹ, trước một tên Putin hiếu chiến, đầy tham vọng và đã từng 25 lần vứt bỏ mọi thỏa thuận trong vòng 10 năm qua.

- Nếu không muốn giúp đỡ một dân tộc nhỏ trước một gã xâm lược khổng lồ thì thôi, đừng mỉa mai Tổng thống Zelensky, một chiến bình dũng cảm, là ‘’anh hề”; rằng không có Mỹ Ukraina sẽ chết!

- Đừng đạo đức giả chảy nước mắt cá sấu xót thương cho người Ukraina.  Họ chết trong cuộc chiến chống xâm lược. Không có cuộc chiến tự vệ nào trên thế giới mà không có tổn thương sinh mạng. Nhưng người Ukraina chết để bảo vệ tổ quốc! Họ không cần chiến thắng Nga, nhưng sẽ kiên cường đuổi quân Nga ra khỏi bờ cõi.

Nếu nước Mỹ thực sự từ bỏ trách nhiệm ít nhất là trách nhiệm đạo đức, xin đừng gây khó thêm cho Ukraina. Xin đừng nhỏ những giọt lệ xót thương!

Ukraina là dân tộc nhỏ, bất hạnh, bị lừa gạt, trở thành nạn nhân của một Putin ngông cuồng, hiếu chiến. Ukraina đáng thương thật, nhưng không cần ai thương hại và cần sự giúp đỡ thực lòng chứ không phải là lời khuyên quỳ gối trước kẻ thù!

Không có chi viện của Mỹ, Ukraina sẽ khó khăn hơn nhiều, nhưng với sự giúp đõ của các nước châu Âu, Canada, Úc, Nhật Bản, Hàn quốc... 30 triệu người Ukraina sẽ anh hùng chiến đấu để đạt được mục đích cuối cùng.

Giống như lực lượng Mujahiden năm 1989 đã đuổi 620 ngàn quân Xô Viết ra khỏi Afghanistan sau 9 năm kiên cường chống trả; giống như quân Taliban nhỏ bé đã buộc quân Mỹ giàu có với vũ khí hiện đại nhất phải bỏ của chạy lấy người sau 20 bền bỉ kháng chiến!

LÊ DIỄN ĐỨC 02.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.