Cho tới giờ tôi không tìm hiểu về bất cứ tin hành lang nào (thường là đúng sau đó) về việc sáp nhập tỉnh thành.
Thiển nghĩ, đã vị quốc thì dù lúc “khắc xuất” hay khi “khắc nhập” thì người dân mỗi tỉnh cũng đều là đồng bào. Vì quốc gia chỉ có một!
Những tranh cãi kiểu phở Sài Gòn không ngon bằng phở Hà Nội thường đến từ sự yếm thế của những cá nhân ít trải nghiệm nhưng “giàu” tiểu khí. Thậm chí những phân biệt ấy có thể đến từ nhiệm vụ của tình báo Hoa Nam.
Sự trăn trở của tôi trước nay luôn nhất quán là tính bản sắc bản địa được lịch sử ghi nhận cần được lưu giữ. Lịch sử càng lâu càng nên giữ gìn. Vì trong một thế giới ngày một phẳng hơn thì sự cạnh tranh nằm ở tính bản sắc (quyển Thế Giới Phẳng).
Tôi rất ủng hộ việc sáp nhập tỉnh thành, bỏ đơn vị hành chính cấp huyện nhưng cũng thấy rằng cần cả những nghiên cứu văn hóa để bảo tồn những di sản cha ông để lại.
Làm hư hoại văn hóa là có tội với tiền nhân dựng nước và giữ nước!
MAI QUỐC ẤN 18.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.