Chuyện thật như đùa, hàng trăm lao động ở bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc bỗng trở thành con nợ của ngân hàng, mà nợ xấu mới ghê.
Bệnh viện cũng đối diện với cáo buộc xấu không phải do lỗi tự thân mới đau. Một doanh nghiệp vốn ngàn tỉ bị tuyên bố phá sản bởi khoản nợ chỉ 1,4 tỉ?
Hàng trăm người lao động là y, bác sĩ, nhân viên của bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc (tỉnh An Giang) đã bị rơi vào "bẫy" tài chính do chính sếp của họ, bà L.B.N, người đại diện theo pháp luật của bệnh viện, ép ký những hợp đồng vay tín chấp với Ngân hàng ACB.
Vay nhưng không được nhận tiền, mọi thứ đều rót về bà L.B.N, để rồi bây giờ hoang mang cùng cực khi ACB phát thông báo yêu cầu tất toán nếu không sẽ bị phạt lãi 150 %.
Cụ thể là có tới 292 trên tổng số 554 người là y, bác sĩ, nhân viên phải đứng ra vay tiền ACB, rồi khi ACB giải ngân phải đưa tiền lại cho sếp. Người sếp cam kết trả lãi được một thời gian thì ngưng, lại thêm nhiều khoản nợ cá nhân mập mờ bên ngoài lấy danh nghĩa bệnh viện "góp vốn cùng thịnh vượng" khiến bệnh viện phải họp hội đồng quản trị thay người điều hành, đại diện theo pháp luật. Công đoàn cơ sở bệnh viện bảo vệ người lao động đã gửi đơn kêu cứu đến lãnh đạo tỉnh An Giang.
Mặt khác, quỹ đầu tư VOI của Chính phủ Oman liên doanh với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, cũng là nhà đầu tư vào bệnh viện Hạnh Phúc, vừa gửi đơn kêu cứu đến lãnh đạo tỉnh An Giang. Đơn nêu rõ việc Tòa án nhân dân tỉnh An Giang ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với Bệnh viện Hạnh Phúc không đúng với quy định pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của nhà đầu tư và đời sống việc làm của hàng trăm y, bác sĩ của bệnh viện.
Tòa ra quyết định mở thủ tục phá sản theo đơn yêu cầu của một cá nhân là cựu kế toán, thủ quỹ của bệnh viện từ thời có giao dịch với bà L.B.N có nộp vào bệnh viện số tiền hơn 1,4 tỉ đồng (cho rằng bệnh viện mất khả năng thanh toán nợ) và chưa xác định đó có phải là khoản nợ của bệnh viện hay không. Mối quan hệ "chủ nợ - con nợ" liên quan số tiền hơn 1,4 tỉ đồng đang được Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên thụ lý giải quyết, chưa có bản án có hiệu lực pháp luật.
Chỉ một số tiền rất nhỏ so với vốn điều lệ của Bệnh viện là 350 tỉ đồng, tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất là 1.178 tỉ đồng, doanh thu mỗi tháng 20 tỉ đồng và quan trọng là chưa xác định số tiền nhỏ đó có phải là khoản nợ của bệnh viện hay không mà tòa đã vội vàng ra quyết định mở thủ tục phá sản khiến nguy cơ xóa sổ một bệnh viện đa khoa lớn trong khu vực đang hoạt động hiệu quả, đóng thuế cho ngân sách địa phương.
Quỹ VOI nghi ngờ có dấu hiệu của việc tiếp tay xóa nợ cho các khoản vay tín chấp liên quan đến hàng trăm y, bác sĩ và nhân viên khốn khổ của bệnh viện bị ép rơi vào "bẫy" tài chính buộc phải ký cho sếp để yên thân làm việc. Họ đã không nhận được tiền vay mà còn phải đối mặt với khoản phạt 150 % lãi suất. Vụ việc có dấu hiệu hình sự.
Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng chuyện người lao động ký vay tiền, nhận nợ cho sếp, sếp ‘'bùng nợ' » thì chính họ bị ngân hàng nắm dây nịch mà dí tới cùng mới cơ khổ.
'’Sao không chết thằng cha bán phở
Mà chết người gái nhỏ bưng tô?'’
HOÀNG LINH 19.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.