jeudi 16 mai 2024

Thái Hạo - Tự thắp đuốc lên mà đi


Nếu kính trọng, chỉ nên đứng im tại chỗ ở hai bên đường mà bày tỏ. Nhìn cảnh này không thể vui nổi.

Vẫn biết tâm lý con người vốn thích tò mò, hiếu kỳ, thích được chú ý hay muốn mình hiện diện bên những "người nổi tiếng" để thể hiện, mong cầu hay chứng minh điều gì đó. Nhưng đi mà tắc cả quốc lộ thế này thì khó mà ủng hộ.

Hỏi, làm sao mà các thế lực thù ghét không lấy cớ để phá hoại cho được?

Vả lại, với một đoàn khổng lồ như vậy, thì có những người dù đi theo hàng cây số chắc cũng khó mà nhìn thấy mặt mũi ông Minh Tuệ một lần. Nó chỉ tạo thành một đám đông lộn xộn, ồn ào, hỗn tạp, thiếu hẳn sự trang nghiêm và uy nghi tối thiểu.

Nếu vì lý do nào đó mà muốn thấy ông Minh Tuệ hay thể hiện lòng kính trọng với ông thì mỗi người chỉ nên đứng im tại chỗ ở bên đường. Ông Minh Tuệ đi ngang qua, ai cũng sẽ được nhìn rất gần, được chào ông, vái ông, lạy ông...

Người ta đi tu chứ có phải đi cướp kho thóc đâu! Các vị, nếu là Phật tử thì phải biết hộ pháp: một mặt không quấy quả, một mặt "tự thắp đuốc lên mà đi". Dù có bám theo chân Phật suốt đời mà không tự tu, không tự hồi quang phản chiếu thì rốt cuộc cũng chỉ như cái bóng đi theo con người mà thôi.

THÁI HẠO 16.05.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.