jeudi 12 novembre 2020

Lê Văn Luân - Canh bạc “phẩm cách”


Tôi luôn nói tới các vấn đề nằm ngoài những yếu tố cá nhân, việc này là một nguyên tắc.

Tuy nhiên, một người đầu tư và làm chủ một “dự án giáo dục” có yếu tố “văn minh nước ngoài” lại công khai “đặt cược (đánh bạc)” trên mạng xã hội thì cũng là một vấn đề để xem xét tới cách giáo dục của ngôi trường này.

Tôi không và chưa bao giờ nói tới chủ tài khoản này. Nhưng có vài bình luận dùng ngôn từ rất tệ, và cả việc cá cược lên tới hàng trăm ngàn đô la này làm tôi phải bận tâm tới việc (và môi trường) giáo dục của họ mà họ đang đứng với tư cách “làm chủ”.

Hy vọng từ giờ về sau tôi sẽ không nằm trong danh sách để ai đó đặt cược với số tiền lớn như thế.

Đất nước này đang sống bằng những canh bạc của những kẻ tham nhũng. Người nghèo khó kiếm miếng ăn qua ngày và trẻ em bám mặt đường mưu sinh chứ không phải trường học, chẳng đáng để chúng ta xót xa và đau đớn sao?

Ai muốn đánh bạc và đặt cược với số tiền rất lớn này, trong khi dân còn thiếu đói và sống tạm bợ ở khắp nẻo quê hương?

LS LÊ VĂN LUÂN 12.11.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.