mardi 4 mars 2025

Tạ Duy Anh – Nghĩ vặt

1- Báo chí đưa tin, Putin và bộ sậu HẢ HÊ khi Zelenskyy bị đánh hội đồng trong Phòng Bầu dục.

Một sự hạ nhục không thể thâm hơn, dành cho vị thế một cường quốc, chứ hay hớm gì mà hớn hở?

Bởi vì "hả hê" là trạng thái tâm lý của người yếu, lép vế về thân phận, thấy địch thủ hơn hẳn mình về sức mạnh bị kẻ khác hạ đo ván. Một mặt nó thỏa mãn sự căm thù nhiều khi khá chính đáng (của người từng bị kẻ mạnh kia bắt nạt ...). Nhưng mặt khác, nó để lộ ra sự tầm thường, đáng thương hại, của những kẻ tiểu nhân hạ tiện, quen ỷ mạnh trong hành xử nhưng luôn thất bại và biết rõ mình bị khinh bỉ.

Đúng là ở đời nhiều khi nhục mà không biết nhục. 

2 -Chả lẽ thế giới này đang vào chu kỳ suy đồi thảm hại? Cùng một lúc, lãnh đạo cả ba cường quốc, kẻ công khai, đứa giấu mặt, cùng xúm vào lột da, xẻ thịt, nhai xương, mút tủy một đất nước nhỏ yếu, tàn tạ trong chiến tranh, chỉ vì đất nước đó muốn được sống trong phẩm giá?

Những quốc gia nhỏ yếu, thường bị xâm lược hãy nhìn vào sự thật nhơ nhuốc đó để bớt dại dột đi. Chả có đạo đức, công lý, hữu nghị, tương đồng, cùng chung lý tưởng gì hết. Chúng nó đều là những con thú luôn thèm nhai nuốt. Nói như mẹ tôi: Tin vào lũ cướp thì có ngày cởi truồng ra đường.

3- Một đất nước suốt cả ngàn năm không ngừng bị ngoại bang xâm lược. Một đất nước mà thủ đô không dưới 10 lần bị tàn phá tan hoang. Một đất nước cả triệu người chết, chục triệu người tàn phế vì chiến tranh. Một đất nước thuộc loại nhỏ, liền thổ với một quốc gia khổng lồ có máu bành trướng, có thể bị bom đạn ập xuống bất cứ lúc nào...

Một đất nước như vậy thì phải công khai, thường xuyên giáo dục công dân căm ghét, phản đối và nguyền rủa chiến tranh xâm lược, đề cao công lý và trật tự luật pháp quốc tế, mạnh mẽ đứng về phía chính nghĩa, mới hy vọng sống sót.

Mẹ tôi còn câu nữa: Dại với Giời thì yên, dại với chó thì chết.

TẠ DUY ANH 04.03.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.