Sáng nay ba bác nhắn tin cho tôi là buồn. Tôi hỏi lại: tại sao buồn? Không phải từ đầu tôi chưa bao giờ khẳng định cái gì à? Ngay cả khi lão Trump quay xe gọi Nga là xâm lược, có bác hào hứng: Đừng vội chỉ trích (ý là trước sau đồ BMZ ấy cũng ủng hộ Ukraine) tôi cũng im lặng.
Vì những gì cần viết tôi viết hết rồi: vô liêm sỉ và vô nguyên tắc. Vì vậy kết cục này của cuộc hội đàm trong Nhà Trắng, không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu chú cháu thằng Vance quay xe mới là đáng ngạc nhiên đó.
Chuyến đi này của Zelenskyy đến Phòng Bầu dục gọi là thất bại cũng là thất bại, nhưng gọi là có thể dự báo trước mới là đúng. Logic ở đây là: Tại sao anh không nhũn như con chi chi để đạt được mục đích? Vì mục đích trước khi đi anh đã nói rồi: Không có đảm bảo an ninh thì chẳng ký cá gì có ý nghĩa cả.
Đến nơi gặp đồ mất dạy Vance, buộc Zelenskyy phải biến Phòng Bầu dục thành diễn đàn lên án chiến tranh và Putler, giữ đúng nguyên tắc của nguyên thủ một nước bị xâm lược. Quý vị còn muốn anh hành động như thế nào nữa? Gọi là gì cũng được, đập thẳng đầu cả thày lẫn trò Trump Vance tại sào huyệt, không là kinh thì là gì.
Tôi vẫn giữ nguyên vị trí nhận thức của bản thân. Ukraine đi đến chỗ này với hành trang đảm bảo hộ chiếu dân tộc mình, giữ được chính quyền, độc lập, dần dần tự chủ. Và họ quại cho "quân đội hạng nhì thế giới" 850.000 "kiện hàng 200" đốt hơn 1 vạn cái xe tăng, cũng cả vạn khẩu pháo... Ai làm được như thế?
Trong bài trước tôi có viết một câu ít ai để ý "Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại Nga bất kể Mỹ có ủng hộ nữa hay không", thật ra là câu tôi viết cho một bạn người nước ngoài cũng đang rất lo lắng: "Ukraine will continue to fight against Russia, regardless of whether the US helps or not!"
Tôi thấy có hai thằng hề. Một thằng tóc vàng như rơm, và thằng kia là đệ tử của hắn, ngồi trong Nhà Trắng. Đập thế mới là đập, Zelenskyy, tôi ủng hộ anh.
Cũng sáng nay tôi mắng luôn 1 ông bạn khác khi viết: bọn Nga sẽ dốc toàn lực tấn công, anh em (người Việt bên Ukraine) hãy cẩn thận. Tôi mắng luôn: nói đúng nhưng vớ vẩn. Giọng này tôi đã mắng nhiều rồi, ngay cả lúc nước sôi lửa bỏng nhất, bọn Orc mạnh nhất, Kyiv lâm nguy nhất, tôi vẫn phân tích được rằng: bọn chó không làm gì được đâu. Các anh các chị không phân tích nổi thì ngồi nghe đi, đừng thở ra những câu "Kênh quớ, kênh quớ, nó mạnh lắm..." để gây hoang mang. Nó mạnh lắm và đánh nhau bằng tay hay cuốc xẻng?
Mọi chuyện vẫn nguyên như vậy. Không có Mỹ của Trump, câu chuyện có khi còn tốt hơn. Nên nhớ, Putler cần Trump, Zelenskyy không cần.
PHÚC LAI 01.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.