vendredi 7 mars 2025

Phó Đức An - Người thứ 17 hay designated survivor


Người thứ 17 trong danh sách kế nhiệm tổng thống "ẩn náu" ở một địa điểm bí mật trong khi Trump đang phát biểu.

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại bùng nổ, cuộc đấu khẩu gay cấn công khai giữa tổng thống Hoa Kỳ và Ukraine, cùng tình trạng sa thải hàng loạt nhân viên các cơ quan liên bang, Trump đã có bài phát biểu đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai tại phiên họp chung của Quốc hội vào ngày 4 tháng Ba theo giờ địa phương.

Trump đã phác thảo kế hoạch toàn diện về chính sách đối nội và đối ngoại của mình trong bài phát biểu. Chủ đề bài phát biểu của Trump là "Sự hồi sinh của Giấc mơ Mỹ", chủ yếu bao gồm bốn phần: Những thành tựu trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump, những đóng góp của chính quyền Trump cho nền kinh tế, việc Trump tiếp tục thúc giục Quốc hội thông qua các quỹ an ninh biên giới bổ sung và kế hoạch hòa bình toàn cầu.

Khách mời tham dự bài phát biểu của Trump trước Quốc hội bao gồm Phó Tổng thống Vance, Chủ tịch Hạ viện Johnson và các thành viên khác của Quốc hội cùng một số quan chức nội các. Tuy nhiên, theo thông lệ, khi các nhà lãnh đạo cấp cao tập trung đông đảo ở một nơi, một thành viên nội các sẽ được chọn làm "người sống sót được chỉ định" (designated survivor để tránh trường hợp đất nước không có lãnh đạo khi xảy ra sự kiện thảm khốc không mong muốn.

Sự kiện này có thể là bị phe địch tấn công bằng nhiều cách, ví dụ như gài bom mìn hoặc chất độc hóa học một cách tinh tế trong tòa nhà capital khiến toàn bộ những nhà lãnh đạo chủ chốt đất nước biến thành mây khói. Khi ấy một vị lãnh đạo “người sống sót được chỉ định" sẽ đứng lên điều hành đất nước tiêu diệt kẻ thù như kịch bản đã chuẩn bị sẵn. Chắc chắn, một trận sóng thần tên lửa hạt nhân sẽ phủ xuống đất nước thù địch gây ra thảm họa, xóa sổ toàn bộ những kẻ gây ra vụ thảm sát đồng thời cũng mang lại cho đất nước ấy một thảm họa trời giáng - trở lại thời kỳ đồ đá.

Trong khi mọi người đang nghe bài phát biểu, "người sống sót được chỉ định" sẽ rời khỏi trung tâm phát biểu và rút lui đến một địa điểm bí mật ở trong hoặc gần Washington.

Báo cáo cho biết danh tính của "người sống sót được chỉ định" thường được công bố ngay khi bài phát biểu chuẩn bị bắt đầu. Người sống sót được chỉ định năm nay là Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ Doug Collins. Theo Đạo luật Kế vị Tổng thống được ban hành năm 1947, nếu xảy ra tai nạn, người đầu tiên trong danh sách kế nhiệm tổng thống là Phó Tổng thống, thứ hai là Chủ tịch Hạ viện và thứ ba là Chủ tịch tạm quyền Thượng viện. Tiếp theo là Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Quốc phòng, v.v. Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh đứng thứ mười bảy. 

Nhưng nếu người thứ 17 không may xảy ra tai nạn đáng tiếc trong khi di dời đến địa điểm an toàn thì sao? Dân Mỹ luôn tính đến rủi ro nên đã sơ cua người thứ 18 năm nay là Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem.

Đây là thứ tự kế nhiệm tổng thống hiện tại:

1. Phó tổng thống JD Vance

2. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson

3. Chủ tịch Thượng viện tạm quyền Chuck Grassley

4. Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio

5. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent

6. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth

7. Tổng chưởng lý Pamela Bondi

8. Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum

9. Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins

10. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick

11. Bộ trưởng Lao động [chưa được xác nhận]

12. Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy, Jr.

13. Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Scott Turner

14. Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy

15. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright

16. Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon

17. Bộ trưởng Cựu chiến binh Doug Collins

18. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem

Không giống như thứ tự kế vị, “người sống sót được chỉ định” không phải là điều quy định theo hiến pháp. Người ta không rõ chính phủ Hoa Kỳ sẽ lựa chọn "người sống sót được chỉ định" theo quy trình như thế nào vì tính bí mật của nó. Tuy nhiên, "người sống sót được chỉ định" phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản để trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, chẳng hạn như là người Mỹ bản địa và trên 35 tuổi.

Bill Richardson, khi đó là Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ, người được cựu Tổng thống Clinton chọn là "người sống sót được chỉ định" vào năm 2000, đã nói về trải nghiệm của mình vào thời điểm đó trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2014: "Tôi đã xem toàn bộ bài phát biểu tại nhà của một người bạn cách Washington DC khoảng 90 dặm (khoảng 144 km)." Richardson nhớ lại rằng trải nghiệm đó rất thú vị và có chút phấn khích. "Có người giám sát tôi và tôi cũng được đảm bảo an toàn. Vợ tôi và bạn bè rất ấn tượng với chiếc xe cứu hỏa đỗ ở cửa vào thời điểm đó."

Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Dan Glickman, người từng được chọn vào năm 2017, đã nhớ lại trải nghiệm của mình khi được chọn là "người sống sót được chỉ định" trong một bài viết. Ông cho biết ông được đưa đến một điểm an ninh bên ngoài Washington DC, có sự hộ tống của quân nhân và nhân viên Mật vụ. "Một sĩ quan mang theo một chiếc cặp da màu đen, tôi đoán có thể là 'cặp da hạt nhân'." Glickman cho biết ông không nhận được chỉ dẫn cụ thể. "Tôi chỉ biết rằng nếu có chuyện gì thực sự xảy ra, các sĩ quan đi cùng sẽ hướng dẫn cụ thể những hành động tiếp theo. Ngày hôm đó, tôi là người có thể nhập mã ủy quyền."

Donna Shalala, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, người được chọn là "người sống sót được chỉ định" vào năm 1996, đã nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn năm 2014 rằng bà đang ở Nhà Trắng vào thời điểm đó. "Một nhân viên đã giới thiệu chi tiết cho tôi về trách nhiệm của 'người sống sót được chỉ định'", Shalala nói “Chúng tôi gặp nhau khi Tổng thống Clinton rời đi (để có bài phát biểu), và chúng tôi gặp lại nhau khi ông ấy trở lại." Shalala nhớ lại rằng tổng thống đã cảnh báo bà không được làm bất cứ điều gì mà ông ấy không muốn làm.

Các cụ nhà mình hay xuất hiện trong các trận đấu quan trọng của đội tuyển bóng đá quốc gia, nhưng ít khi thấy cả bộ gọng Tứ Trụ tụ tập một điểm. Chắc các cụ đã tính trước? Lão lo lắng cho các cụ là thừa! Thật ra tình báo Việt Nam quá ưu tú, bất kể một động tĩnh gì chưa manh nha, tức kẻ địch chưa nghĩ đến, đều đã bị phát hiện. Sợ chưa, sợ chưa!

PHÓ ĐỨC AN 07.03.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.