mercredi 14 octobre 2026

Phúc Lai - Nhóm "Bố mẹ ghét con"?

Hôm qua con trai kể có một bạn bằng tuổi em bé của con bị trầm cảm sao đó, lên cầu nhảy xuống. Cả nhà ngồi nói chuyện và lại quay về chuyện nhóm “Con ghét bố mẹ”.

Tui bảo: Tuần trước một người bạn của ba lên Facebook chia sẻ ai đó viết: “Nếu có nhóm ‘Con ghét bố mẹ’ thì cũng nên có nhóm ‘Bố mẹ ghét con’ và mình sẽ tham gia nhóm đó.”

Hai đứa hỏi: Thế ba thấy thế nào?

Khi cha mẹ thấy bực bội vì con cái, chẳng qua là thấy nó hành xử không đúng ý với mình. Nếu mình bình tĩnh suy xét đầu đuôi và quan trọng nhất, nhìn thật kỹ, lật đi lật lại xem bản thân cái gọi là “ý của mình” đó nó đã phù hợp chưa, thì hầu hết trong tất cả các việc, không sa vào trạng thái tâm lý đó.

Đơn giản nhất là bây giờ phần lớn các ông bố bà mẹ đã nhìn được sự việc theo kiểu: “Vâng báo cáo thày cô, việc đó để tôi từ từ về nhắc cháu...” và nghĩ bụng “lỗi này ngày xưa mình mắc suốt, và xem ra con nó còn ngoan hơn mình nhiều.” Chỉ khi họ cho rằng ngày xưa mình đã như thế và bây giờ con nó không được phép như thế, mới xảy ra xung đột.

Tùy từng chuyện, có những chuyện nghiêm trọng và về mặt nguyên tắc không bao giờ được phép vi phạm, và có những chuyện có thể du di. Trong cuốn "Bố bỉm sữa dạy con thành công dân toàn cầu" tui cũng có viết, bản thân bố mẹ cũng phải biết giảm tải cho mình. Đi làm chiến đấu với xã hội đã mệt bỏ xừ về lại khốn khổ về chuyện con cái, chuyện gì không đáng bực thì đừng có bực lên, rót cốc nước tự quan sát cái tâm của mình trước đã.

Học dạy con từ khi nó còn bé tí, học để dạy sao cho phải, chứ cứ “làm bố đời” không chịu học làm bố thật, trước sau cũng lôi thôi.

Thế nên tui bảo con: Nếu có cái nhóm đó thật, ba sẽ chẳng bao giờ tham gia. Sinh các con ra, chăm từng ngày, lo từng buổi học buổi tập, yêu các con không hết, sao lại ghét? Ba có một cuộc đời này sống với các con thôi, hết đời này là hết, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa. Vậy ba yêu các con hết sức của ba, và cũng cố gắng để các con không phải ghét ba. Vậy thôi.

Mùa thu đang đẹp lắm, đẹp ngất ngây nhưng vừa tuần trước nữa mưa sụt sùi không tạnh. Đời cũng vậy, cũng phải có lúc thế nọ thế kia mà.

PHÚC LAI 13.10.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.