vendredi 14 mars 2025

Lê Đức Dục - Hôm nay 14-3 ngày giặc Tàu xâm lược đảo Gạc Ma, và điều ít ai biết

 

Thời điểm quân Tàu thảm sát 64 người lính hải quân Việt Nam, điều đó nhiều người biết.

Nhưng điều dưới đây không phải ai cũng biết :

Ngày 14-3-1988, khi ở đất liền người dân Việt Nam đang cử quốc tang nguyên thủ quốc gia, thì tại Gạc Ma súng giặc Tàu đã nổ !

Lật chồng báo Nhân Dân của gần 40 năm trước, trên trang nhất số báo ra ngày 15-3-1988 là hình ảnh và bài tường thuật lễ tang Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (chức vụ như thủ tướng hiện nay) nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trang báo chạy tít đậm màu đen: "Hôm qua, 14-3-1988, tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội, lễ viếng Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng cử hành trọng thể".

Khi nhìn vào trang báo, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh sáng 14-3-1988, ở hội trường Ba Đình quân nhạc đang cử khúc tưởng niệm "Hồn tử sĩ" thì cùng giờ khắc ấy ngoài Gạc Ma, 64 anh em mình bị đạn giặc Tàu xé toang lồng ngực !

Trung Quốc chọn đúng thời điểm nước có quốc tang để nổ súng cướp Gạc Ma.

Đó không chỉ là xâm lược.

Đó là tận cùng của đê hèn ! [*]

LÊ ĐỨC DỤC 14.03.2025

14/3/1988, giặc Tàu đã tấn công đảo Gạc Ma của nước ta và giết chết 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam rồi chiếm đóng trái phép đảo này cho đến nay.

Hôm nay có bao nhiêu người nhớ về Gạc Ma 1988?

MAI QUỐC ẤN 14.03.2025

VỚI GẠC MA

Ngày 14/3/1998, đúng 10 năm sau sự kiện bi tráng, từ tàu HQ 998 chúng tôi đã thả hương hoa tưởng niệm xuống vùng biển đảo Gạc Ma, nơi 64 chiến sĩ Hải Quân Việt Nam nằm lại, trước khi tàu qua Cô Lin và Len Đao.

Bức ảnh này được chụp trước đó ba ngày, khi tàu vừa rời Quân cảng Cam Ranh bắt đầu chuyến hải hành 16 ngày, ghé thăm 16 đảo đưa chúng tôi tham dự cuộc diễn tập tác xạ pháo phòng thủ, bắn đạn thật tại đảo Song Tử Tây.

Từ trái sang: Nguyễn Hồng Lam (Báo ANTG); Đại tá Trần Khuê, Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân, Trung tướng Đào Trọng Lịch, nguyên Tư lệnh QK2, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Nguyễn Tâm Phùng, hai nghệ sĩ Thục Hiền  và Thùy Dương (Đoàn văn công QK2). Ảnh Trần Tuấn (Báo Tiền Phong).

NGUYỄN HỒNG LAM 14.03.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.