dimanche 16 mars 2025

Lê Quốc Quân - "Thế lực thù địch" đã tắt tiếng

 

Thật là một tin buồn cho tất cả những ai yêu mến và quen thuộc với hai ban Việt ngữ của Đài Á Châu Tự do (RFA) và Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA). Đây cũng là một tin vui cho chính quyền Việt Nam và Trung Quốc.

Hôm qua, ngày 14/03, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cắt giảm sâu 7 cơ quan liên bang, trong đó có cơ quan chủ quản của cả Đài Tiếng nói Hoa Kỳ và RFA (USAGM).

Theo AP và Reuters thì các nhân viên VOA đã được thông báo sẽ nghỉ việc kể từ ngày 21/03. Bạn bè tôi ở hai cơ quan này cũng đã xác nhận.

Có một điều tôi biết rõ rằng chính quyền Việt Nam luôn coi RFA và VOA là "thế lực thù địch" và phản đối tiếng nói của hai đài này. Trong rất nhiều năm, chính quyền Việt Nam đã cố gắng vận động hành lang để chính phủ Hoa Kỳ thu hẹp, đóng cửa hoặc thay đổi quan điểm của hai đài này khi nói về các vấn đề ở Việt Nam. Nhưng hai cơ quan này vẫn một mực duy trì sự tuân thủ theo nguyên tắc trung thực, khách quan khi đưa tin về Việt Nam.

Nhiều lần đến kỳ xét duyệt ngân sách hoạt động, các cơ quan này thường phải nhờ một số người ở Việt Nam, đặc biệt là những tiếng nói đối lập với nhà nước, nói lên tính cần thiết phải có một tiếng nói đưa tin trung thực và đối lập với nhà nước Việt Nam, trong bối cảnh độc tài toàn trị và nhà nước làm chủ mọi cơ quan báo chí như ở Việt Nam.

Việc đóng cửa các cơ quan liên bang không ngoài dự đoán của tôi. Tôi không vui không buồn chuyện đó mà thực sự đang rất tò mò nghiên cứu sức mạnh của xã hội dân sự Mỹ trong việc hỗ trợ kiểm soát và cân bằng quyền lực trong thời gian 4 năm cầm quyền sắp tới của Tổng thống Donald Trump.

Hiện tại tôi đang ở Mỹ và làm việc ở khu vực tư, không liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến bất cứ một đồng xu nào từ ngân sách chính phủ Hoa Kỳ. Do đó, tôi không bị ảnh hưởng khi các cơ quan này bị cắt bỏ. Ngược lại, với tư cách là người làm kinh tế tư nhân ở Hoa Kỳ, tôi sẽ được một số ưu đãi theo đạo luật giảm thuế cho các doanh nghiệp dưới thời Donald Trump.

Tuy nhiên, là người quan tâm đến dân chủ, nhân quyền Việt Nam tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với nhiều nhân vật quan trọng trong chính phủ Hoa Kỳ cả ở hai đảng, và tôi có rất nhiều bạn bè thân thiết ở VOA và RFA.

Tôi cảm thấy buồn và tiếc cho việc cắt tài trợ và có nguy cơ dẫn đến đóng cửa này, nhưng tôi cũng luôn động viên anh em: Hãy mạnh dạn bước sang lĩnh vực tư nhân, nước Mỹ có nhiều cơ hội cho các bạn.

Có một điều tôi cứ nhớ mãi và muốn viết một lời cám ơn: Đó là mẹ tôi biết tôi sắp ra khỏi nhà tù và ngồi ở hiên nhà đợi tôi gần một ngày, cho đến khi tiếng nói đầu tiên bà nghe được rằng con mình đã "được tự do" là qua tiếng nói qua Đài Á Châu Tự Do (RFA). Mẹ tôi nói đã khóc khi nghe bản tin đó. Bố tôi thì nghe được nhiều về thời sự đất nước từ hơn 50 năm trước cũng qua Ban Việt ngữ của VOA và BBC.

Xin cám ơn tất cả vì suốt những tháng năm dài ở Việt Nam, tôi được biết nhiều tin tức về đối lập ở Việt Nam là qua haiđài phát thanh này.

Còn góc độ cá nhân, tôi vẫn luôn thấy háo hức để tiếp tục học tập, làm việc và quan sát về những điều kỳ thú ở Hoa Kỳ, đặc biệt dưới thời tổng thống Donald Trump này.

LÊ QUỐC QUÂN 16.03.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.