dimanche 16 mars 2025

Hoàng Nguyên Vũ - Cho người dưng vay 8 chỉ vàng để cứu con : Cổ tích có thật !

 

Cuối cùng thì chị Nga, người cho một người mẹ khốn khổ vay 8 chỉ vàng để người mẹ đó cứu con gái mình bị u máu đã xuất hiện sau 20 năm. Vậy là chị Nga có thật, và câu chuyện ân tình đẹp đẽ ấy cũng có thật.

Chị Nam, người được vay vàng cứu con ở Bắc Ninh, việc làm không ổn định, cuộc sống vất vả, thiếu thốn. Có chồng cũng như không, mặc con đau ốm, chồng vẫn ham chơi mà không mảy may nghĩ đến gánh nặng đè lên vai vợ.

Con mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng bác sĩ nói có thể cứu được bằng phẫu thuật. Chị Nam đã chắt chiu từng đồng, ngủ gầm cầu thang bệnh viện, ăn uống kham khổ và cả…bán máu để góp tiền cứu con.

Chị Nga thấy cảnh ngộ như thế, thương, cho chị Nam về nhà trọ ở nhờ rồi đã đưa chị Nam về quê mình ở Phú Thọ, lấy 8 chỉ vàng cho chị Nam vay để cứu con.

Đứa trẻ được cứu, chị Nam nặng món nợ ân tình, chị Nga cũng không đòi hỏi phải trả. Mỗi năm, gom góp được một chỉ, chị Nam lại mang lên Hà Nội trả chị Nga.

Có lần chị Nga về quê chị Nam, theo chị Nam là có thể cần tiền, thấy cảnh chị Nam nheo nhóc nghèo khổ, chị Nga không những không nhắc đến tiền mà còn mua thêm thức ăn cho con chị Nam…

********

Lúc đầu tôi không tin câu chuyện này là thật, vì tôi không nghĩ trên đời này lại có người tốt như vậy, cũng như, lại có người tử tế đến vậy.

Nhưng, những điều tốt đẹp vẫn hiện hữu quanh ta, thầm lặng mà giản dị, có khi lại đến từ những người bình thường, khó khăn chứ không phải là no đầy dư giả.

Năm 2005, sau khi đã trả còn lại 3 chỉ vàng, chị Nam gần như không còn khả năng trả nợ vì sinh con nhỏ mà chồng lại có bao nhiêu tiền ôm đi biệt tích. Chị đi xuất khẩu lao động, không còn liên lạc với ân nhân của mình nhưng lòng vẫn canh cánh món nợ ân tình năm xưa.

Khi trở về, có khả năng trả nợ, lên Hà Nội tìm ân nhân nhưng không còn dấu tích. Dãy trọ xưa cũng đã thay đổi. Tìm về quê Phú Thọ, nơi con đường mình đến một lần năm ấy, cũng không lần ra.

Bẵng đi nhiều năm, ân nghĩa ấy thôi thúc chị Nam phải đi tìm, chị đăng lên câu chuyện ấy.

Vẫn nhiều người tin, vẫn nhiều người không tin và vẫn không thiếu người nói những lời cay đắng như câu view, câu like. Cũng dễ hiểu thôi, chuyện đó không hiếm.

Nhiều người đã từng tổn thương vì tin vào những điều đẹp đẽ đâu đó mà cuối cùng vỡ mộng vì điều đẹp đẽ đó không hề có thật. Như tôi, từng tin câu chuyện bác sĩ rút ống thở của nhóm hư cấu nhà 82 mà nhiều đồng nghiệp chia sẻ trước đó đợt đại dịch, để rồi nhận về một bài học cay đắng, nên từ đó cũng thận trọng hơn khi tiếp cận những câu chuyện đẹp.

********

Chúc mừng hai chị đã tìm lại được nhau. Trân trọng nghĩa cử cao đẹp từ câu chuyện, cũng như lòng biết ơn và sự tử tế từ câu chuyện này.

Các chị xuất hiện đúng thời điểm mà người lừa người, người vô ơn đang ồn ào nhiều ngày qua trên mạng xã hội, như những gì ngọt ngào đọng lại sau những mảnh vỡ niềm tin từ không gian này.

Cảm ơn các chị, với câu chuyện đẹp về sự tử tế. Nợ ân tình là món nợ lớn nhất, và cũng là thứ để chứng minh điều đẹp đẽ hiện hữu!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 16.03.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.