dimanche 4 août 2024

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 04.08.2024

 

1. Từ nay đề thi/kiểm tra môn Văn không được lấy ngữ liệu trong sách giáo khoa.

Điều này khiến, một là giáo viên phải đọc sách, báo, phải tự nâng mình lên, thoát ly sách hướng dẫn giảng dạy. Học sinh càng thế, bỏ lối học vẹt, học Văn nhưng nói ý người khác (người soạn văn mẫu và giáo viên). Học Văn mà học thuộc lòng, thi văn mà có phao, biết cách tiếp cận đề và tác phẩm văn học.

Nhớ, lâu nay thi thoảng được mời đi giảng hay nói chuyện cho học sinh giỏi văn nhà cháu toàn nói về cách tiếp cận đề, cách đọc tác phẩm, các thao tác sáng tác... để học sinh có thể tự mình làm các công đoạn viết bài.

Hy vọng chúng ta sẽ có những tiết học/ thi môn Văn thực sự.

2. "Một người tử vong sau khi ăn 2 bát tiết canh lợn"- Hị hị món nhà cháu hay tiếp khách thời bao cấp ở nhà tập thể, còn khó khăn trăm bề. Mới nhất, năm ngoái ra Hương Sơn, cả bọn, toàn văn nhân lừng danh, cũng hể hả ăn sáng bằng... tiết canh dê, có một ông ăn nhưng phải... hấp mới ăn.

3. "TPHCM: Ngã cây xanh đè 1 người bị thương, giao thông ùn tắc"- Cây xanh ngã (đổ) thì lại viết ngã cây xanh. Nhà cháu thặc, hay mình dốt tiếng Việt. Có tới 2 lỗi ở cú "Ngã cây xanh" này.

4. "Cho vay 13 tỉ đồng, 19 ngày sau lấy 1,2 tỉ đồng tiền lãi"- Mịa thế là cướp của cướp chứ vay với mượn gì, phỏng ạ?

5. Hôm nay Olympic Paris, Việt Nam vẫn trắng tay.

6. Thôi nhỉ, hôm nay Chủ nhật, ít tin, mọi việc cứ thế mà trôi.

VĂN CÔNG HÙNG 04.08.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.