jeudi 22 août 2024

Võ Khánh Tuyên - Bình nào rồi cũng không bình yên !


Đang lùm xùm vụ tố cáo triệt thành tích, dàn xếp huy chương  của các trẻ em trong Giải Karate-do TPHCM năm 2024.

Nhìn bảng kết quả chung cuộc, quận Tân Bình gom hầu hết các huy chương vàng, rồi cả bạc và đồng cũng nhiều.

Trong khi quận Bình Thạnh thì đến huy chương đồng cũng lèo tèo. Có mỗi cái huy chương vàng thì đúng ngay huy chương đang bị tố cáo. Thành ra, xét về cả "lý" và "tình", tôi tin có chuyện "cưỡng bức nhường thành tích" như lời phụ huynh đã tố cáo.

Lạ nhất là nhiều người "ra vẻ" cho chuyện nhường huy chương từ Tân Bình sang Bình Thạnh là chuyện...bình thường. Bất chấp sự trung thực và trong sáng của thể thao, tâm lý và cảm xúc tiêu cực của các em nhỏ.

Nghe đâu Sở Thể thao - Văn hóa quyết tâm làm rõ trắng đen.

Nhưng mà nếu Công an vào cuộc, nếu điều tra ra được những người lớn từ các trưởng đoàn, huấn luyện viên, trọng tài...đã nhúng bàn tay bẩn thỉu vào vụ việc, thì nên cho tù cả đám. Để chí ít một lần cái "bình thường" lâu nay phải trả giá!

VÕ KHÁNH TUYÊN 22.08.2024

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.