jeudi 29 août 2024

Đặng Chương Ngạn - Còn ai đeo đồng hồ ?

Hình như tôi có đeo đồng hồ khoảng 30 năm trước, khi chưa có máy nhắn tin, điện thoại di động. Một cái đồng hồ điện tử mua đâu vài trăm ngàn. Đeo để xem giờ.

Sau này, không bao giờ đeo nữa. Xem giờ, xem ngay trên điện thoại tiện hơn, chính xác hơn, dễ xem hơn.

Con tôi, cháu tôi...Tôi tin chắc chúng chẳng bao giờ còn đeo đồng hồ nữa.

Tôi vẫn luôn tự hỏi, mỗi khi thấy ai đó đeo đồng hồ: Người ta còn đeo đồng hồ để làm gì?  Đeo vì thời trang ư? Một vật để làm đẹp! Cũng có thể, nhưng thực sự vướng và phiền phức.

Đeo để khoe của ư? Vì có rất nhiều người đeo đồng hồ mà nghe đâu 1-2, thậm chí có giá 10-20 tỷ.

Một đống tiền đeo trên tay, còn nặng hơn cả chục cây vàng. Nhưng đeo một tài sản như vậy trên tay chắc chỉ tổ gây hại cho mình vì biết đâu có kẻ hám tiền nó sẽ bắt cóc, hay chặt luôn cả cánh tay mình.

Có lẽ, vẫn còn ít người đeo đồng hồ vì thói quen không bỏ được của mấy chục năm trước chăng?

Có lẽ, ai đó còn đeo đồng hồ vì đó là một kỷ vật, một món quà tặng của người thân chăng?

ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 29.08.2024

Ảnh : Chiếc đồng hồ đeo tay giá trên 5 tỉ đồng.

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.