mercredi 12 août 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 12.08.2026

 

Tin sáng

1. "Người đàn ông đánh 5 chú tiểu ở chùa Bầu khai gì?"- Dù khai gì đi chăng nữa thì nhà cháu vẫn cương quyết tin phát biểu của ông sư trụ trì chùa này, rằng là đánh các cháu bằng... vỏ cây, và đánh xong các cháu vẫn cười đùa.

Bởi nhà cháu vẫn nghĩ chỉ ngoài đời mới có những kẻ nói dối trơn tuột, nói dối không ngượng mồm, nói dối không đổi sắc mặt, phủi tay chối tội cho cấp dưới đến trơ trẽn chứ chùa cứ là phải trong veo thanh tịnh tâm ngay lòng thẳng... quyết không có sự lươn lẹo nào...

Và nói thêm, nếu không có người quay clip thì sự thể sẽ như thế nào? Thồi, nhà cháu chả hình dung nữa?

Liên quan: "Tài xế xe Kim Liên bị đánh: Do tranh giành khách giữa 2 nhà xe"- Thằng tài xế xe Nhân Đức to như con tịnh, giờ mặt dài như cái bơm trước công an. Vợ con nó sẽ phải thăm nuôi cả nó và người bị đánh.

Liên quan: "Công an lấy lời khai, xác minh clip nhóm bảo vệ đánh người ở TPHCM"- Vụ này xem clip cũng rùng rợn lắm.

Liên quan nữa: "Khởi tố tài xế trả khách khi xe vẫn chạy trên cao tốc khiến 1 người tử vong"- Vừa ngu vừa liều. Cao tốc mà vừa chạy vừa cho khách xuống thì chỉ có người giời mới dám làm.

"Trong lúc xe khách đang lưu thông trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, tài xế Vũ Mạnh Đại (SN 1993, trú tại phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang) mở cửa cho hành khách xuống xe dù phương tiện chưa dừng hẳn. Người phụ nữ xuống xe bị ngã và tử vong sau đó".

2. "Nữ sinh viên rơi xuống vực sâu khi chụp ảnh ở bán đảo Sơn Trà"- Mới vụ 4 người cũng rơi xuống biển, ở chính bán đảo Sơn Trà này, còn 2 người chưa tìm thấy, giờ thêm vụ này. Ôi cái con phây kia, nuôi mày tốn... người lắm cơ? May cháu này đã cứu được, tất nhiên là khá vất vả và cả tốn kém.

3. "Cựu hiệu trưởng lĩnh 3 năm tù vì thu 15.000 đồng/tiết dạy thêm: Phúc thẩm khi căn cứ buộc tội bị bãi bỏ"- Hy vọng là sẽ công minh đúng người đúng tội, không bao che không có vùng cấm, và đặc biệt là, ai làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm, kể cả khi (lỡ) tòa phúc thẩm tuyên sơ thẩm... sai.

4. "Kiểm lâm vào cuộc vụ hàng cây xà cừ trong trụ sở xã bị cưa hạ bất thường ở Gia Lai"- Vụ này quả là, rất khó hiểu. Chặt để bán thì chả bõ, để cho... mát lại càng vô lý. Vùng này, toàn đá, đào xuống gang tay là đã gặp đá, miên man dằng dặc đá, chỉ trồng được những loại cây rễ nông như ngô (bắp), ớt... nên trồng được những cây to như thế thì quả là đã rất kỳ công, vất vả và cả may mắn. Nhà cháu sẽ trình bày chuyện cây xanh này một cách tỉ mỉ trong bài báo sắp tới ạ.

Chắc phải nghiêm trọng thế nào nên cả ủy ban và mới đây là tỉnh ủy phải trực tiếp chỉ đạo.

5. "Một lớp có 46/47 học sinh trúng tuyển trường y, 2 em đạt 30 điểm"- Lớp ra lớp, học ra học.

Sáng sớm, có bạn nhắn nhà cháu: Chú ơi có mấy trường hợp vào lớp 10 mà không còn chỉ tiêu, kể cả vào trung tâm giáo dục thường xuyên, họ tuyển 400 mà có tới 500 hồ sơ? Có cách gì không chú? Huhu chú chịu. Đến Grab mà còn toàn đại học thì... bèn thôi cháu. Nhưng cứ vẩn vơ mãi dù chả liên quan gì?

6. "Ca sĩ Trọng Tấn câu được cá to, cuộc sống đầy hoa tươi của hoa hậu Giáng My"- Chả hiểu cá to với hoa tươi thì có liên quan gì với nhau không?

"2 nam diễn viên đông con, hạnh phúc bên vợ kín tiếng của showbiz Việt là ai?"- Không phải nhà cháu, nhà cháu không phải diễn viên. 

 

Tin tối

1. Sáng điểm tin quên cái vụ drone. Nói thật, chả nghĩ thằng nào chơi drone mà liều đến thế. Chả cần phạt phiếc gì, chỉ cần bồi thường toàn bộ chi phí cũng đủ phải xin vào... chùa làm công quả rồi. Nếu tính chi li có khi phải cả trăm tỉ, phỏng ạ?

Liên quan: "Nhắc nhở chuyện tiểu bậy trên bãi biển Nha Trang, nam du khách bị hành hung phải nhập viện"- Thằng này cũng... ngu như đứa chơi drone, hiện người bị đánh dang nằm Vinmec Nha Trang. Nói như anh em mạng hay nói, không chồng đủ 1 tỉ không mở mắt, he he.

Không liên quan: "Nha Trang tạm dừng dịch vụ trên bãi biển sau 18 giờ"

Đây cũng vui: "Cự cãi sau trận đá gà, nam thanh niên mang bom xăng tìm đối thủ để tấn công"- Trả giá bằng... 14 năm tù.

2. "Đưa 5 chú tiểu bị đánh ở chùa Bầu vào Trung tâm công tác xã hội và về nhà"- Vầng, bèn ạ. Thấy vài trang Facebook vẫn kêu gọi mọi người đừng bỏ bom nhà chùa này, rằng đây là nơi yên ấm của lũ trẻ, rằng này rằng kia. Nhưng đọc còm phía dưới mới vui, đại loại cần cúng dường bao nhiêu nữa???

Đại diện chùa cho biết: "Xưa giờ, chú ấy (tức Duy - PV) hiền lành lắm mà không hiểu sao lại có hành động như vậy" - đại diện nhà chùa nói và cho biết khi làm việc với công an, các chú tiểu khai nhận do nghịch quá, còn Phật tử Duy thì không kiểm soát được bản thân nên dẫn tới hành động đánh các chú tiểu"... Vầng, cháu nó ở nhà ngoan lắm. Điều đặc biệt là, ông trọc (ôi xấu hổ... trọc quá) này đã tốt nghiệp đại học.

Liên quan: "Người đàn ông liên tục vào chùa đập phá"- Khẳ năng cao là người này bị tâm thần?

"Đại diện Công an phường Ngũ Hành Sơn cho biết lực lượng chức năng đã đưa người đàn ông đến bệnh viện tâm thần để thăm khám, theo dõi tình trạng sức khỏe. Trường hợp xác định người này mắc bệnh sẽ được đưa đi điều trị, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và cộng đồng".

3. "Hơn 38.800 doanh nghiệp TPHCM rút lui khỏi thị trường trong 7 tháng"- huhu, tuy thế, có hơn 34.000 doanh nghiệp thành lập mới . Tức lấy này trừ đi kia thì cũng không lớn lắm hihi.

4. "Đà Nẵng dùng mã QR, tem nhãn quyết xóa sổ nạn sâm Ngọc Linh giả.

VĂN CÔNG HÙNG 12.08.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.