Có lẽ không cần tìm người đứng đầu hội nhà văn làm gì, bởi lúc này là cơ hội thuận lợi nhất để dẹp nó cũng như tất cả mọi thứ hội đoàn sống bám vào ngân sách nhà nước.
Nhà văn cứ viết văn làm thơ soạn kịch cho hay, sao phải dựa phải chen vào hội này hội nọ.
Thời chưa xa, không có hội thì không có nhà văn nhà thơ nổi tiếng, tác phẩm lừng danh chắc?
Còn nếu thích hội, cứ tự tụ họp với nhau, kiểu nhóm Tự lực văn đoàn. Tuân thủ pháp luật, sáng tác bằng tài năng, sống bằng lao động nghệ thuật và sự yêu mến của người đời.
Và quan trọng nhất, là không lấy một xu tiền dân đóng góp vào ngân sách. Chẳng đảng chẳng đoàn, không cần ông nọ bà kia cầm đầu, thì tha hồ hội.
Trong hoàn cảnh này, bất cứ ông bà nào làm chủ tịch hội nhà văn cũng chỉ là pho tượng đất, chim trong lồng, chả làm nên trò trống.
NGUYỄN THÔNG 01.08.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.