mercredi 19 mars 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 19.03.2025

Tin sáng

1. "Xe đưa tang anh trai tụt dốc đè chết em trai, bỏ lại mẹ già 80 tuổi và 3 con nhỏ"- Đau chồng đau và khổ chồng khổ ạ. Gia đình anh có hoàn cảnh rất khó khăn, hiện đang nuôi ba con nhỏ dưới 10 tuổi và mẹ già gần 80 tuổi.

2. "Bé gái nói dối bị bắt cóc, nhà trường tá hỏa báo công an"- Giờ rất nhiều tin phếch bắt cóc mà nhiều người tin mới lạ. Thấy nhiều clip "bắt cóc" người trên xe bước xuống rồi kéo tay ai đó, rồi rất nhiều người vào chia sẻ. Có lẽ nó ngấm cả vào máu các cháu học sinh nhỏ tuổi nên chúng mới biết mà bịa ra. Mà chuyện cháu kể và bịa với bà chả khác gì các clip trên mạng. Kinh nhất là cháu mới học lớp 2 mà bịa ra bịa, bịa mà làm cả bà lẫn nhà trường nhốn nháo, công an phải vào cuộc...

3. "Gần 500 người xin nghỉ hưu trước tuổi, Thanh Hóa dự chi gần 600 tỉ đồng"- Tức trung bình mỗi người hơn tỉ ạ. Trước thấy đồn trên 2 tỉ, nhưng hơn 1 tỉ thì cũng ấm túi rồi. Gờm có phải chị Lan đâu mà giơ ngón tay phát có 1 triệu. À mà triệu ít hơn tỉ chứ nhể?

À, tiền ở đây chứ đâu: "Thi công tuyến đê gần 1.100 tỉ đồng, Hậu "Pháo" cắt phế gần 290 tỉ đồng".

4. "Các con giáp đỏ cả tình lẫn tiền từ nay đến cuối tháng 3"- Bố khỉ, từ khi nào báo chí tham gia vào việc bói toán thế nhở? Tới mấy báo có mục này lận.

À nhân đây nhà cháu hỏi chút ạ, nhà cháu ngu, chả hiểu trên lịch hàng ngày họ ghi "Năm ất tỵ, tháng kỷ mão, ngày tân tỵ, giờ mậu tý" nghĩa là gì? Thôi thì năm tháng ngày còn có thể hiểu, nhưng giờ Mậu Tý là giờ nào ạ? Nhẽ cả ngày là giờ Mậu Tý?

5. "Gia Lai: Lập tổ công tác xác minh vụ nhân viên nhà xe Anh Phát đánh người dân nhập viện"- Là sở xây dựng (tức có giao thông) lập chứ chưa phải công an ạ, nhà cháu tưởng việc này công an phải vào cuộc ngay chứ ạ (việc xảy ra từ 11/03). Và hôm xem clip xong nhà cháu đã điểm, cho rằng, việc vi phạm để pháp luật xử, và phải xử nặng vì đánh người rất dã man, còn là hành khách, người tiêu dùng, thì đơn giản là... tẩy chay, có chi mô nơ?

6. "Hàng nghìn người đổ về tòa nhà Hàm cá mập check-in, CSGT phải cắm 'chốt' đảm bảo giao thông"- He he đu trend á, lâu nay nó lù lù đấy chả ai để ý, còn để ý thì... chê xấu, giờ sắp đập bỏ thì chen chúc check in.

Trong khi đó: "Dự kiến trụ sở mới của 12 đơn vị phải di dời khỏi khu vực hồ Hoàn Kiếm". Theo báo cáo của UBND quận Hoàn Kiếm, liên quan đến dự án trên có 47 chủ sử dụng nhà đất thuộc diện di dời, gồm 12 cơ quan, đơn vị và 35 hộ dân. Điều này khiến dân an tâm ạ: "Áp dụng chính sách đền bù cao nhất cho người dân".

Trong khi đó nữa: "Nhiều trụ sở bỏ hoang giữa lòng thành phố Bạc Liêu"- Nhiều nơi như thế. Thời bao cấp, cứ xin được là xin, xin trụ sở, xin sửa, xin xây mới vân vân hihi, rồi tiếp theo là gì thì tính sau? Ở đây thì "Trụ sở mới hình thành, trụ sở cũ bỏ hoang, có nơi bỏ hoang hơn 10 năm không ai nhìn tới".

7. "Bộ Công an đề nghị Đắk Lắk cung cấp hồ sơ dự án 4.400 tỉ đồng"- Căng rồi ạ.

8. "Cứ 63 tỉnh thành là 63 bí thư, chủ tịch thì làm sao đất nước phát triển"- Ơ thế ý văn học là lâu nay... không phát triển á?

À nhưng mà nhà cháu thấy mấy hôm nay dân tình bàn nhiều về sự tách nhập gom tinh vân vân, có chuyện đặt thủ phủ ở đâu? Bèn nghĩ, tại sao ta không giữ nguyên các đô thị cũ, giao trách nhiệm cho nó theo điều kiện có sẵn. Ví dụ chỗ thì văn hóa, chỗ thì du lịch, chỗ thì công nghiệp, chỗ thì sức khỏe vân vân, còn kiếm một chỗ mới làm thủ phủ hành chính, chỉ chuyên hành chính thôi. Lâu nay ta có thói quen nhồi nhét, vừa là trung tâm hành chính, rồi chính trị, văn hóa vân vân các cái khiến đô thị cứ rối rắm nhằng nhịt cả lên.

Tất nhiên là ngu ý của nhà cháu chứ các bác lãnh đạo thông minh và hiểu biết hơn nhà cháu nhiều, phỏng ạ? Có điều giờ ở "một số bộ phận", nghe bẩu, tới cơ quan là ngồi bàn chuyện chia tách.

9. Đóng thuế là yêu nước, và không hoàn thuế (ngoài ý muốn) còn yêu nước hơn nhé, he he. Có chi mô nơ? Nhà cháu rất yêu nước ạ.

Tin chiều

1. "Yêu cầu kiểm tra việc tu bổ di tích đền Đuổm ở Thái Nguyên". Tình hình là rất... tình hình ạ: Ngày 17/03, máy móc cỡ lớn đã tiến hành phá dỡ nhiều hạng mục tại đền Đuổm, xã Động Đạt, huyện Phú Lương. Tại công trường, phần cổng tam quan, hàng rào đã được dỡ hoàn toàn. "Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cho biết đã phối hợp cùng huyện Phú Lương tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương tu bổ. Ngày 10/03, UBND tỉnh có công văn về việc cho chủ trương tu bổ và có tờ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào ngày 11/03.

Sáng 18/03, Cục Di sản văn hóa yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, có biện pháp xử lý việc phá dỡ, tu bổ đền Đuổm. Sở báo cáo kết quả kiểm tra và phương án giải quyết đến UBND tỉnh Thái Nguyên và Bộ trước ngày 20/03.

Theo quy định, đối với di tích lịch sử cấp quốc gia việc tu bổ, sửa chữa phương án phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận".

Có thông tin này nữa ạ: "Dự toán kinh phí thực hiện:  22.357.970.000 đồng (Hai mươi hai tỉ, ba trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).  Nguồn vốn thực hiện: Cá nhân ông Nguyễn Huy Quý (Địa chỉ: số nhà 217, Đường Bắc Nam, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) tài trợ bằng công trình".

Rất ban căng, nhà cháu thặc.

2. "Uống 3 lon bia vào 9 giờ sáng, tài xế ngỡ ngàng nhận phạt lúc nửa đêm"- Hôm nọ chạy từ Đà Nẵng về, chiều nhà cháu cũng phải làm mấy ly chia tay, giải tán lúc 20 giờ. Cũng đầy lo lắng rồi, về tắm rồi ngủ, sáng dậy lại... tắm, đợi 8 giờ mới lái. Mà cứ nơm nớp vì sợ còn nồng độ cồn dù biết chắc chắn là lúc ấy rượu chả còn ảnh hưởng gì nữa. Giờ đọc tin này thấy chả biết nên cười hay khóc?

Liên quan: "Hai mẹ con cô giáo chết thương tâm do tài xế xe tải chạy lấn làn đường"- Không thấy nói tài xế có nồng độ cồn không?

3. "Đìu hiu phố đi bộ 30 tỉ đồng ở Hà Nội: Người bán nhiều hơn khách"- Cứ cấm xe là đông thôi, có chi mô nơ?

4.  "Hết thời hiệu xử phạt nguội, có phải đóng phạt?"- Nhà cháu không biết, nhưng mong muốn là, yêu cầu là, phạt nhưng đừng đánh đố, phạt nhưng phải cho dân vui vẻ, đừng bắt họ ngược xuôi nộp phạt tỉnh này sang tỉnh kia. Như báo Tuổi Trẻ có anh nọ than đi cả ngàn cây số để đóng phạt...

Liên quan: "Đổi bằng lái xe, CSGT hẹn 2 tháng trả bản cứng: Tài xế công nghệ bị khóa app"- Tài xế công nghệ bức xúc: "Bằng lái gần hết hạn khoảng 10 ngày mới được đổi, nhưng cấp lại không kịp thì tôi lại bị khóa app. Xe vay trả góp ngân hàng, nghỉ ngày nào sốt ruột ngày đó. Giờ nghỉ 2 tháng biết phải làm sao? Tôi mong cơ quan chức năng và hãng có cách giải quyết cho tài xế".

Đại diện Grab Việt Nam cho biết, giấy phép lái xe còn thời hạn và phù hợp với phương tiện điều khiển là một trong những điều kiện để tham gia giao thông và là yêu cầu bắt buộc để trở thành đối tác tài xế, được hoạt động trên nền tảng Grab.

Đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, phòng đã báo cáo Cục CSGT và sẽ có thông tin hướng dẫn, giải quyết.

Thì chờ, bèn.

5. "Vì sao người nổi tiếng không phải trải nghiệm sản phẩm trước quảng cáo thực phẩm?"- Vì họ nổi tiếng. Ơ, thế nổi tiếng để làm gì? Nào, nào, nào ???

6. "Chính quyền 2 cấp: Đề xuất điều cán bộ tỉnh, huyện xuống xã làm việc"- Tất nhiên rồi, bí thư xã phường có khi là tỉnh ủy viên hoặc thường vụ tỉnh ủy mà. Có điều, thương cán bộ xã phường, huhu. Giờ họ đang... tâm tư lắm.

7. "Người dùng dưới 40 tuổi mua siêu xe Ferrari ngày càng tăng"- Trên 60 thì nên mua Peugeot ạ.

VĂN CÔNG HÙNG 19.03.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.