Các bạn có thể đã biết rằng các điều kiện vô cùng vô lý của Putin cho việc ngừng bắn đã khiến cho mọi thứ trở nên rối ren. Tôi chẳng cần phải trình bày dài dòng trong bài viết này.
Tóm lại, lúc ban đầu Trump đã “ném quả bóng” cho Zelensky, nhưng Zelensky lại không chịu (như sự cố Phòng Bầu dục). Sau đó, Zelensky buộc phải “xuống nước” và khôn khéo ném lại quả bóng cho Putin. Như vậy, nếu Putin không chấp nhận, thì mọi nhận định của Trump về việc Putin muốn ngừng chiến tranh đều sai.
Hiện tại, Putin tuyên bố “Yes” với các điều kiện vớ vẩn, tức là thực chất Putin đang nói “No”. Quả bóng bây giờ lại được ném trở lại cho Trump. Trước tình trạng này, Trump vẫn chưa ra bất kỳ biện pháp mạnh mẽ nào để ép buộc Putin.
Mẹ kiếp, anh chỉ có 24 giờ mà các chú cứ chơi tung hứng như vậy thì bao giờ anh mới giải quyết được vụ “24 giờ” này?
Putin không vội, hắn đang chơi trò thời gian. Trong khi đó, Trump rất muốn đạt được ngừng bắn ngay lập tức để chứng tỏ với cử tri rằng mình đã làm được điều gì đó.
Putin cứ tà tà, làm sao để đạt được một “thắng lợi” nào đó đủ để hắn có thể báo cáo với toàn dân Nga vào ngày 09/05 – 80 năm ngày nước Nga chiến thắng phát xít Đức. Putin cũng cần thêm thời gian để lấy lại hoàn toàn Kursk.
Hiện tại, Trump gặp rất nhiều khó khăn. Các biện pháp trừng phạt kinh tế đã được áp dụng từ nhiều năm nay, nhưng thêm mấy cái “vớ vẩn” cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Cách ép buộc Putin dường như chỉ là “đấm vào mõm” bằng cách tăng cường viện trợ và cung cấp vũ khí cho Ukraina. Tuy nhiên, như vậy lại đi ngược lại với chính Trump vốn đã làm nhằm làm yếu Ukraina, khiến Ukraina càng bị thua nhiều hơn trên mặt trận Kursk. Tăng cường viện trợ cho Ukraina lại giống như Biden đã làm? Ôi, hình như Trump đang rất đau đầu.
Như vậy, từ đầu đến giờ, Trump chẳng giải quyết được việc gì cả. Trump chỉ làm được một điều rõ ràng: Phản bội các đồng minh truyền thống của mình, phản bội thế giới dân chủ và đứng về phía “trục Ác”. Hàng loạt các đồng minh của Mỹ đang dần xa rời, khi họ cân nhắc hủy bỏ các hợp đồng mua bán vũ khí của Mỹ vì đã nhìn thấy bộ mặt phản trắc của Trump và Vance. Mất lòng tin là mất tất cả. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng.
Hôm nay, Trump lại tuyên bố tăng thuế 200 % đối với các sản phẩm rượu của Pháp. Thuế và thương mại vốn là chuyện qua lại; khi Trump tăng thuế, các nước khác cũng sẽ tăng thuế.
Trump đang làm thế giới đại loạn.
HOÀNG QUỐC DŨNG 15.03.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.