Bán hàng của công ty tai tiếng từ Trung Quốc với mật độ dày đặc, nhưng lại khôn lỏi giành thị phần của hàng Việt, hoặc dìm hàng Việt ngay trên sóng, là điều dễ nhận thấy của "chị em rọt" Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog.
Hẳn bạn còn nhớ phiên live nem chua, Hằng Du Mục đã dìm chủ hàng tơi tả với những lời lẽ rất khó nghe, như là "nem bọc lá nhiều như vậy làm gì? cho nặng hay gì, lừa khách hả?", khiến ông chủ đứng hình trên sóng.
Một điều tối thiểu mà cô này cố tình không hiểu, là nem phải là như vậy và cuối cùng, với miệng lưỡi của cô với đám đông cô sẵn có, hậu quả sẽ thế nào với một doanh nghiệp Việt?
Một chuyện cũ khác, là vụ O Huyền Sầu riêng, nếu thoáng qua thì người ta nghĩ bà chủ vườn sầu này vô duyên vô lối và tôi cũng từng nghĩ như thế. Ít ai biết một sự thật phũ phàng đằng sau là trước khi lên phiên live, bạn Huyền đã biếu Quang Linh và ê kíp nửa tạ sầu riêng; họ có nói với nhau lên sóng sẽ vui đùa để có thể có tương tác bán hàng.
Thế rồi như bạn thấy, O Huyền trở thành tội đồ và cả vườn sầu riêng ế ẩm, đơn hủy, người chủ bị ném đá tơi bời. Lúc cần Quang Linh giải thích hộ thì cậu ấy im lặng. Hình ảnh đẹp cậu ta hưởng như một nạn nhân còn doanh nghiệp Việt sau phiên live đó, tự xác định là tơi bời hoa lá.
********
Tôi muốn đặt một câu hỏi, là với những phiên live dằng dặc để đưa họ thành "chiến thần", Quang Linh, Hằng Du Mục và hoa hậu Thùy Tiên đã live bao nhiêu sản phẩm Việt?
Hay nói đúng hơn, bao nhiêu phần trăm sản phẩm là "hàng Việt Nam đúng nghĩa" mà họ đã live? Tôi chưa có con số cụ thể nhưng xem qua một số clip, thực sự rất ít.
Có chăng, đợt giới thiệu nông sản Việt, họ đã xuất hiện giới thiệu các sản phẩm đạt chuẩn, trong đó có yến sào và gạo ST 25. Nhưng rồi bạn biết sau đó là gì không?
Gạo ST 25 ở phiên live, thấy ngon ăn quá, sau đó "chị em rọt" tự mua gạo về nói là của nhà mình và bán luôn. Đội này làm gì trồng lúa ở Việt Nam bao giờ? (có chăng trồng ở châu Phi nhưng là trồng để làm nội dung). Vậy gạo mua ở đâu, nguồn gốc thế nào, có sạch hay không vẫn là những câu hỏi đang bỏ ngỏ.
Chơi kiểu đó là khôn lỏi, là hớt tay trên. Tương tự, yến sào cũng vậy, cũng ban đầu giới thiệu hàng Việt nhưng sau ngon ăn nên tự xơi luôn, nên mới tòi ra cái vụ nói quá nói vống lên đấy. Nhưng yến sào từ đâu để đội này bán thì chưa rõ. Nếu là từ "ba con cừu" tai tiếng thì không còn gì để nói.
Cái kiểu ma mãnh khôn lỏi ấy, xuất hiện trên thương trường là một vết nhơ. Còn đưa hàng ở nơi tai tiếng từ Trung Quốc về, thì đó là tội ác.
Sẽ không quá lời, khi dùng từ phản nước hại dân với những kẻ này!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 12.03.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.