vendredi 16 août 2024

Nguyễn Đình Bổn - Sự thờ ơ nguy hiểm

 

Ngày thứ 12! Có gì đó ở người Nga không như bình thường!

Những người không sơ tán vẫn đến cửa hàng mua thực phẩm, vẫn sinh hoạt bình thường. Họ không kháng chiến, không bất tuân dân sự như dân Ukraine khi bị xâm lược.

Một lý giải cho điều này là quân đội Ukraine không xâm phạm dân thường, người Nga vẫn được sinh hoạt y như trước thậm chí còn được giúp đỡ tốt hơn nên họ không có gì lo sợ.

Nhưng nhìn ở góc độ khác thì sâu xa hơn. Tại sao người Nga có thể thờ ơ khi một quân đội khác hiện diện tại quốc gia mình? Tại sao họ không phản kháng? Tại sao họ không yêu nước?

Câu trả lời (có thể) là: Hơn một thế kỷ liên tục sống trong các chế độ độc tài, người Nga đã không còn cảm xúc về chính trị. Họ chỉ cần được sống. Họ không cần biết ai sẽ "lãnh đạo" mình...

Và sự thờ ơ này (nếu đúng vậy), rất nguy hiểm cho bất kỳ một dân tộc nào.

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 16.08.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.