dimanche 11 août 2024

Lê Xuân Nghĩa - Năm Không của Nga

 

Như vậy, trái ngược với những gì mà suốt gần ba năm qua Nga luôn đe dọa, thì bây giờ:

- Không có chiến tranh hạt nhân.

- Không có chiến tranh thế giới thứ III.

- Không có “đáp trả khắc nghiệt”.

- Không có việc tấn công nơi cung cấp vũ khí tấn công vào lãnh thổ Nga.

- Không còn “lằn ranh đỏ” nữa.

Dù quân đội Ukraine đã ở trong lãnh thổ Nga sang ngày thứ 5, sử dụng xe tăng, thiết giáp, HIMARS của Mỹ, Anh, Đức… và kiểm soát gần 500 km2 lãnh thổ Nga. Hơn nữa, Tổng thống Ukraine hôm nay cũng đã xác nhận.

Đặc biệt là “chiếc loa công suất lớn” Medvedev lâu nay vẫn “ngân lên” thường xuyên, liên tục bài ca “Vũ khí hạt nhân, thế chiến III, lằn ranh đỏ…”, thì mấy hôm nay “bỗng tắt nửa chừng”. Tương tự, người phát ngôn Điện Kremlin, Bộ Ngoại giao… cũng trong tình trạng pin yếu.

Còn thế giới thì xem như không biết, không nghe, không thấy gì. Đến ngay cả đồng minh thân thiết, “không giới hạn” của Nga cũng không có lấy một ý kiến nào!

LÊ XUÂN NGHĨA 11.08.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.