dimanche 18 août 2024

Dương Quốc Chính - Ba X "rũ bùn đứng dậy sáng lòa" ?

 

Bác 3X dường như đang trỗi dậy thành một "nhân cách lớn" (Nguyễn Sĩ Dũng), sau một thời gian dài làm người tử tế. Thế thì Việt Nam bỗng dưng lại có hai nhân cách lớn ở thế đối nghịch nhau là bác Trọng và bác 3X?

Mình rất hóng ý kiến chỉ đạo của anh em tuyên giáo, đặc biệt là team để tang bác mấy hôm trước. Không chơi đi hai hàng nhé! Tóm lại nhân cách nào lớn hơn?

Anh em bò đỏ là chúa hay chửi bọn phản động là xét lại. Vậy thì pha rũ bùn đứng dậy sáng lòa này có được tính là xét lại hay không?

Trong một diễn biến khác hơi liên quan, có vẻ như bác Tư Sang không còn thấy xuất hiện trong team nguyên lão đến giao lưu với tân tổng chủ?

Làm dư luận viên bây giờ cũng không còn đơn giản là cứ bưng bô là ăn tiền. Vấn đề là bưng bô nào?

Lại nhớ em Quách Duy bò đỏ. Em suy tôn bác Trọng và chửi anh Thưởng này nọ công khai, thế là em bị nhập kho, dù lý tưởng cách mạng vẫn không hề phai nhạt. Tầm này nhẽ em đã xuất kho rồi? Không biết bây giờ có được phục hồi bò phẩm sau khi anh Thưởng về làm người tử tế?

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 18.08.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.