Có thể thấy rất rõ rằng Trump và chính quyền của ông ta đã thay đổi hoàn toàn thái độ với Ukraine, không còn dám coi Ukraine là một kẻ ăn xin bướng bỉnh đáng bị đập chết nữa.
Ngày hôm qua họ đã ngay lập tức quyết định nối lại viện trợ, tiếp tục cung cấp tin tình báo và hủy hoàn toàn cái âm mưu tắt mọi tính năng quan trọng nhằm vô hiệu hóa các vũ khí như F-16 hay các tên lửa tầm xa, biến chúng thành những cục sắt vụn.
Bề ngoài, đấy là do Trump đã thỏa mãn được cái tự ái của mình, khi mà Zelensky đã hết sức nhún nhường, gửi thư xin lỗi Trump, tự đặt mình dưới sự "lãnh đạo sáng suốt của Trump" (viết tới đây chắc Zelensky buông bút, cười sằng sặc mất dăm phút).
Nhưng thực chất là Trump và bộ sậu đã choáng váng và phát hoảng trước làn sóng phản đối dữ dội từ khắp nơi trên thế giới (Musk thì gần như ngất xỉu, ruột đau như cắt, đang từ kẻ giầu nhất thế giới, giờ lộn nhào xuống hàng thứ 8, 9 gì đấy. Nếu tiếp tục lao dốc kiểu này thì Musk dễ về ‘mo’ lúc nào không biết).
Các nước sẽ hủy những hợp đồng mua vũ khí của Mỹ, họ sẽ nhanh chóng tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân để tự bảo vệ mình. Châu Âu sẽ lập ra một đội quân riêng của mình với những vũ khí hiện đại mà họ tự sản xuất. Đức sẽ trở lại là một cường quốc quân sự mạnh nhất Châu Âu, và Ba Lan chỉ vài năm sẽ có vũ khí hạt nhân của riêng mình...Vũ khí và hàng hóa của Mỹ bị sẽ tẩy chay trên toàn thế giới.
Các đối tác thương mại trước đây của Mỹ chả cần nâng mức thuế nhập khẩu đấu nhau với Mỹ làm gì. Chỉ đơn giản là dân của họ sẽ không mua hàng của Mỹ nữa, khi đó thì kinh tế Mỹ sẽ lao dốc không phanh, các nhà khoa học bị đuổi việc bị cắt tài trợ sẽ rời nước Mỹ, rất có thể đích đến là Trung Quốc. Khi đó Mỹ sẽ tụt hậu rất nhanh về nghiên cứu khoa học (chưa kể rất nhiều bí mật công nghệ sẽ dễ dàng lọt vào tay đối thủ).
Chỉ hai năm nữa đảng Dân Chủ sẽ lại chiếm trọn đa số của Thượng Viện và Hạ Viện, lúc đó thì Trump khác gì chú gà trống bị quây trong chuồng, vớ vẩn còn bị luận tội tiếp ấy chứ. Vậy dịu giọng với Ukraine và trở lại đóng vai là người tử tế vào lúc này là đúng rồi ngài Trump ạ. Còn nếu cứ tiếp tục như mấy tuần vừa rồi thì ngài sẽ kéo đảng Cộng Hòa xuống hố là cái chắc.
DƯƠNG THẮNG 12.02.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.