samedi 17 août 2024

Tuấn Khanh - Nửa năm, vẫn chưa xác minh được « xá lợi tóc Phật » ở Ba Vàng ?

Đã quá nửa năm, câu hỏi mang tính chính thức qua đường ngoại giao của Việt Nam với một quốc gia khác dường như không được hồi đáp.

Liệu có vấn đề gì trục trặc ngoại giao giữa hai quốc gia không?

Trong nửa năm nay, người của Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên tục ra vào các nước trên thế giới để học hỏi, thăm viếng, trao đổi... mà chưa thấy công bố có một hành động nào cụ thể, để tìm hiểu vấn đề liên quan đến giá trị thật của Giáo hội.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực sự thiếu người có tầm để trao đổi ngang hàng với Phật giáo Miến Điện, bằng tiếng Miến Điện?

Thật ngạc nhiên khi chuyện trong nước thì Giáo hội vô cùng thần tốc. Chẳng hạn như vụ ra văn bản để xác định về tư cách của sư thầy Thích Minh Tuệ, hay công văn "phủi tay" quyết định cho ra trại mồ côi với ông Thích Chân Quang.

C*t trâu lẫn trong bùn thì vẫn là c*t trâu chứ không thể dễ dàng hóa thành bùn như người ta vẫn nói, dù trăm năm nữa. Thậm chí lấy bùn trát lên mặt cũng không thể che đi được gương mặt thật.

Tóm lại người dân Việt Nam khi nào được chính thức biết rõ về nguồn gốc của cọng cỏ pili ngoe nguẩy ở chùa Ba Vàng?

TUẤN KHANH 17.08.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.