vendredi 16 août 2024

Đoàn Bảo Châu - Quan chức và văn hóa

 

Bức ảnh này cũng liên quan tới chủ đề văn hóa.

Quan chức đôi khi đạt được một chức vụ nào đấy thì lại nhầm tưởng là mình có văn hóa cao, và thế là áp đặt cái nhận thức văn hóa cao của mình vào công chúng.

Đây là bức ảnh vào năm 2016. Nó là một minh chứng cho thấy các vị có chút quyền chức rất cần phải thận trọng khi đưa ra những quy định, chỉ thị nào đấy liên quan tới văn hóa.

Cái biển quảng cáo chính là một nét văn hóa. Người có một chút hiểu biết về hội họa, một chút cảm nhận về thẩm mỹ là bị dị ứng ngay với kiểu xanh đỏ thế này.

Ấy thế mà nếu cái vị lãnh đạo ấy lại có thêm tư tưởng độc tài nữa thì là khổ dân chúng. Ai làm trái ý là chụp mũ, khoác cho cái tội phản động, thế lực nọ kia, gia đình lại tan nát, cuộc đời coi như xuống bùn đen, khổ mấy đời con cháu luôn.

Nếu vị chủ tịch thành phố đầy nhiệt tình cách mạng ấy không vào tù thì cái thủ đô sẽ có diện mạo ra sao?

Rất cẩn trọng các vị nhé, nhất là khi bàn về văn hóa.

ĐOÀN BẢO CHÂU 15.08.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.