mardi 20 août 2024

Lê Xuân Nghĩa - Nồi hầm !

Trong lúc chờ Nga đóng « nồi hầm » Kursk, thì Ukraine đóng « nồi hầm » Glushkovo, thuộc Kursk trước đã rồi tính.

Người Nga bị bao vây ở Kursk đang bị tấn công dữ dội bởi các cuộc không kích, pháo binh, tên lửa và máy bay không người lái. Trong lò nung Glushkovo, có hàng trăm lính nghĩa vụ và hàng nghìn binh lính Nga.

Việc đầu hàng bị các chỉ huy của họ « cấm tuyệt đối ». Moscow cũng không ra lệnh rút lui, mặc dù tình hình đã rõ ràng. Với những cây cầu bị phá hủy, bất kỳ cuộc rút lui có tổ chức nào cũng là không thể. Lựa chọn duy nhất của họ là chạy trốn hỗn loạn qua sông, bỏ lại thiết bị và vũ khí của mình.

Còn tờ Bild của Đức cho biết, Ukraine có thể đã tạo ra một « vạc dầu » trên sông Seim, với chừng 3.000 lính Nga vẫn ở bên trong. Và quân đội Ukraine chỉ còn cách bờ sông 5 km nữa thì nồi sẽ đóng lại.

Trong khi đó, các blogger của Nga thì lên án quân đội Ukraine chơi không đẹp, khi cứ lựa cầu phao sắp được quân Nga hoàn thành là y rằng bắn phá. Họ nói rằng có pháo kích thì bắn ngay từ lúc chuẩn bị lắp cầu để họ đỡ vất vả !

P/s: Vị trí quân Nga thiết lập cầu phao là chỗ dấu x màu đen trên ảnh.

LÊ XUÂN NGHĨA 20.08.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.