samedi 3 juin 2023

Lê Quý Hiền - Anh Pu là tình báo của…Mỹ ?

 

Nghe bà bán xôi nói thế, nhà cháu trợn tròn mắt :

- Bà có điên không đấy ?

- Hoàn toàn tỉnh táo ! Chị yêu nước Nga nên càng yêu càng khẳng định anh này là nhân viên tình báo xuất sắc của Mỹ đã luồn sâu, leo cao, phá nước Nga từ trong phá ra.

- Lý do ?

- Nước Nga là cường quốc hùng mạnh, giàu tài nguyên, đất đai bao la, người dân rất thật thà và anh dũng nên Mỹ không thể làm gì được. Trong khi bọn tư bản giãy chết phương Tây mỗi nơi một phách thì phát súng đầu tiên bắn vào Ukraina hôm 24/02/2022 khác gì bắn keo con voi vào EU cho chúng thành một khối thống nhất…

- Thống nhất thì làm gì ?

- Cả bọn đoàn kết trừng phạt khiến ở Nga xã hội đảo lộn, kinh tế lao đao. Rồi phát súng ấy làm Phần Lan, Thụy Điển đếch trung lập nữa, xin nhập NATO luôn. Giờ NATO có thêm Phần Lan, chả bao lâu nữa cũng có Thụy Điển, chậm hơn tí là Moldova. Hết chiến tranh, Ukraina vào NATO là cái chắc.

- Sao bà bảo là tình báo của Mỹ ?

- Khuấy đảo được nước Nga, và Mỹ tha hồ bán vũ khí, khí đốt, dầu mỏ, thu bộn tiền.

- Nhưng dân Nga có hàng vạn người cha mất con, vợ mất chồng …

- Đã bảo là tình báo của Mỹ phá nước Nga thì dân Nga chết càng nhiều càng tốt, Pu quan tâm gì ! Nghĩ như chú thì đã không phát động chiến tranh.

- !!!

LÊ QUÝ HIỀN 02.06.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.