dimanche 11 juin 2023

Lê Đức Dục - Tây Nguyên cố sự

 

Sáng nay, chỉ vài giờ sau sự kiện xảy ra ở Đak Lak , trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an đã lên tiếng rất kịp thời !

Câu chuyện này làm mình nhớ lại những dòng trong sổ tay nghiệp vụ của ông anh Bùi Thanh  gửi cho mình khi nói về sự cố hồi 2001.

  ******

Hà Nội, 23 giờ 15 phút một đêm tháng 10-2001

- A lô, có phải nhà chú Nguyễn Khoa Điềm không ạ ?

- Đúng rồi. Ai đấy ? Có việc chi giờ này ? Chú Điềm ngủ rồi ! - Giọng một phụ nữ lớn tuổi.

- Cháu có việc khẩn cấp cần trao đổi chú Điềm, cô giúp cháu...

- Nhưng chú ngủ rồi, cô làm sao được ? Họp Bộ Chính trị cả ngày chú quá mệt rồi, ăn chưa được chén cơm. Mà giờ này...

- Cô làm ơn giúp cháu.

- Cô nói là chú mệt, ngủ rồi. Có gì mai đến cơ quan đi !

- Không được cô ơi, việc rất gấp...

- ...

- Chuyện liên quan sinh mạng con người cô ơi

-...

- Hàng ngàn người...

- Thôi, chờ đi , để tôi gọi chú dậy.

.......

Hai phút trôi qua. Rồi đầu dây bên kia một giọng Huế trầm :

- Tôi Điềm đây, ai gọi vậy ?

- Cháu đây, Bùi Thanh, báo Tuổi Trẻ đây chú.

- Chào, chuyện chi ?

- Chuyện bạo loạn Tây Nguyên.

- Tôi biết rồi mà ?

- Không thưa chú, chắc chú chưa biết, và sự việc diễn biến rất nhanh và nghiêm trọng.

- Cậu nói đi.

- abcdef (tường thuật từ hiện trường) ... Số chết và thương vong đang được đẩy lên khủng khiếp. Thảm sát ! Saigon xôn xao, sinh viên ký túc xá xôn xao, đặc biệt là các bạn sinh viên Tây Nguyên. BBC, VOA, mạng Đề Ga... Mọi việc đang bị phóng đại dữ dội...

-...

- Thưa chú, không thể tiếp tục thế này, không thể buộc báo chí cấm đăng mọi sự về chuyện này.

- Cậu cứ nói đi.

- Có 10 người chết, rồi 250 người bị giết, bây giờ đài nước ngoài đưa đến hàng ngàn người thiểu số bị công an và quân đội thảm sát. Tại sao chúng ta chấp nhận điều đó khi nó không là sự thật, thưa chú ? Nhóm đặc nhiệm Tuổi Trẻ có mặt trên đó, anh em báo tin cho tòa soạn hàng giờ. Tại sao thông tin đó bị cấm đăng, mà cứ để lan truyền và xôn xao dữ dội với tường thuật của báo đài nước ngoài và tin đồn ngày càng lan rộng hả chú ?

-...

- Sao chú ?

- Tôi tiếp thu những gì cậu nói. Còn gì nữa không Thanh ?

- Còn chú. Xin lỗi chú rất nhiều vì đánh thức chú dậy giờ này. Cháu chỉ muốn nói rằng:

Thay mặt làng báo Saigon, cháu đề nghị Bộ Chính trị gỡ bỏ lệnh cấm đưa tin về bạo loạn Tây Nguyên. Sự cấm đoán thông tin này sẽ đưa đến những hậu quả nghiêm trọng tại Saigon và các đô thị lớn, trước tác động của báo đài nước ngoài và truyền thông của Đề Ga tự trị. Trong khi sự thật không hẳn như vậy, nhưng báo chí không được quyền nói gì hết.

- Tôi tiếp thu ý cậu. Tôi đồng ý với cậu. Ngày mai họp Bộ Chính trị, tôi sẽ nêu và đề xuất chủ trương mới về việc này. Vậy nha ! Thôi cậu nghỉ đi...

Lệnh cấm thông tin về bạo loạn Tây Nguyên được gỡ bỏ đầu giờ chiều hôm sau, sau phiên họp của Bộ Chính trị.

(Trích sổ tay nghiệp vụ của nhà báo Bùi Thanh)

LÊ ĐỨC DỤC 11.06.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.