dimanche 18 avril 2021

Cuba : Lãnh đạo Đảng Raul Castro kêu gọi Mỹ đối thoại

 


Đăng ngày:

Tuyên bố của Raul Castro được đưa ra tại Đại hội Đảng khai mạc hôm qua và kéo dài bốn ngày, một sự kiện mang tính lịch sử vì đánh dấu sự ra đi của ông, nhường chỗ cho một thế hệ lãnh đạo mới. Ông Miguel Diaz-Canel, 60 tuổi, được cho là sẽ được chỉ định làm tân bí thư thứ nhất vào thứ Hai 19/04. Theo báo Granma, các đảng cộng sản Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Bắc Triều Tiên đã gởi điện chúc mừng Cuba. Thông tín viên Domitille Piron từ La Habana tường thuật :

"Chính trong bộ quân phục mà nhà cách mạng 89 tuổi đọc bài diễn văn quan trọng cuối cùng với tư cách bí thư thứ nhất của đảng trước Đại hội. Raul Castro nối ngôi người anh Fidel năm 2011, nhiệm kỳ của ông được đánh dấu bởi sự tan băng lịch sử với Hoa Kỳ năm 2016, và một lần nữa ông bày tỏ mong muốn tiếp tục hòa giải.

Raul tuyên bố : « Tôi khẳng định ý muốn nối lại đối thoại với sự tôn trọng, một dạng quan hệ mới với Hoa Kỳ mà không bị cho rằng để đạt được, Cuba phải từ bỏ các nguyên tắc của cách mạng và chủ nghĩa xã hội ».

Đại hội Đảng Cộng Sản Cuba diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng và đại dịch. Ngược với thông lệ, không có hình ảnh nào được phổ biến công khai, chỉ có vài trích đoạn ngắn trên chương trình tin tức truyền hình.

Ông Raul nói tiếp : « Nhiệm vụ của tôi đến đây kết thúc, tôi hài lòng vì đã làm tròn vai trò, với lòng tin vào tương lai tổ quốc ». Sau tràng vỗ tay kéo dài, Raul Castro nhường diễn đàn cho Miguel Diaz-Canel. Đương kim chủ tịch nước liên tục nhắc lại sẽ kế tục sự nghiệp của Raul và Fidel Castro.

Tính kế tục là phương châm của thế hệ lãnh đạo mới và tất cả các đảng viên, như dân biểu Isael Alfonso Grana đã nhận xét: « Đó là sự kế tục của một cuộc cách mạng vì sự tốt đẹp cho mọi người. Thế nên trong một bài diễn văn ông Raul đã nói : Tôi không ra đi trong sự buồn bã nhớ nhung, vì tôi biết rằng sự nghiệp của tôi sẽ được tiếp tục »."

CIA từng âm mưu ám sát Raul năm 1960

Theo tài liệu đã được giải mật, CIA đã định ám sát Raul Castro hồi năm 1960. Viện nghiên cứu National Security Archive hôm qua 16/04/2021 công bố tài liệu cho thấy một điệp viên đã đề nghị trả 10.000 đô la cho một phi công điều khiển chuyến bay đưa Raul từ Praha về La Habana, để « tạo ra một tai nạn ».

Người phi công được CIA tuyển mộ tên José Raul Martinez đòi hỏi nếu mình bị tử thương trong phi vụ, Mỹ phải lo chi phí đại học cho hai con trai, và đã được đồng ý. Nhưng khi máy bay đã cất cánh, văn phòng CIA ở La Habana được lệnh hủy bỏ chiến dịch mà không liên lạc được với phi công, còn Martinez khi đến nơi cho biết không có cơ hội tạo ra tai nạn như dự tính.

Fidel Castro, nắm quyền năm 1959 và thách thức 11 tổng thống Mỹ, cũng đã sống sót sau số lần ám sát kỷ lục (638 lần, theo Guiness).

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.