vendredi 30 avril 2021

Cù Mai Công - Bước chân trên vỉa hè ngày 30-4-1975 của những người lính


Những bước chân ấy lúc 10 giờ sáng 30-4-1975, khi cuộc chiến chưa tàn hẳn. Súng vẫn nổ một số nơi. Anh thanh niên 19 tuổi Nguyễn Đạt đã chụp được ở khu vòng ngoài Ông Tạ.

9 giờ sáng 30-4-1975, lính Nhảy dù trại Sư đoàn dù Hoàng Hoa Thám từ phía trên Bảy Hiền rút về phía Ông Tạ.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 30-4-1975, bộ đội từ hướng Hóc Môn tiến vào trung tâm thành phố Sài Gòn đang đi ngang qua đường Trương Minh Giảng (nay là Lê Văn Sỹ), quận 3.


"Người lính VNCH cuối cùng tôi thấy. 10 giờ 30 ngày 30-4-1975. Anh này hai tay cầm hai  khẩu M16, vai đeo hai khẩu chống tăng M72 đi trên đường nhưng không biết về đâu?" - Ảnh và chú thích của Nguyễn Đạt.


Lính của cả hai bên thắng cuộc lẫn thua cuộc súng ống đầy người. Họ đi trên con đường mình đã lựa chọn với sự quy củ, nghiêm túc, chân thành và có văn hóa. TRÊN VỈA HÈ, KHÔNG NGHÊNH NGANG TRÊN ĐƯỜNG, GIÀNH GIỰT PHẦN CỦA NGƯỜI KHÁC - dù chiến tranh, họ dễ dàng làm như vậy.

Xin bỏ qua chuyện chính trị ở đây, chỉ xin ai hôm nay chưa sống đẹp với họ, như họ, xin tự thẹn với những người "trai Việt thời chiến" ấy.

CÙ MAI CÔNG 30.04.2021

Bình luận :

Phạm Sỹ Sáu : Cù Mai Công ơi, 10 giờ sáng 30/4/1975 mà bộ đội đi bộ trên đường Trương Minh Giảng là chỉ trong tưởng tượng thôi. Phải là hơn 13 giờ (12 giờ Hà Nội) mới có những chiếc T59 đầu tiên vượt qua nhà thờ Ba Chuông (ngã tư Trương Minh Ký - Huỳnh Quang Tiên), bắn những trái pháo trên tăng về hướng xứ Bùi Phát khi qua cổng xe lửa số 6. Phải đến 13 giờ 30 thì bộ đội mới có thể lội bộ trên đường Trương Minh Giảng được.

Cù Mai Công : Dạ, stt trước em có viết về thời điểm cụ thể ở khu Ông Tạ. Còn đây là hình của anh Nguyễn Đạt với chú thích cụ thể của ảnh. Em phải tôn trọng vì em đâu phải tác giả.

Tư Ký : Tuy tuổi tôi lúc ấy chỉ 12-13 mà thôi, những khoảnh khắc ngày ấy vì nhà tôi ở đường Trương Minh Giảng gần chợ gần trường Đại học Vạn Hạnh, tôi tin chấc rằng lời nói của anh Sáu là đúng. Bộ đội đi hai hàng quần áo mới ton trên vai vác súng, lưng mang ba lô đeo vòng ngụy trang đầu đội nón cối rất rất trẻ nói tiếng nhiều vùng (BắcTrung Nam). Cuộc hành quân rất dài, bà con đứng hai bên đường ra xem rất nhiều, chứ không thấy bộ đội người đội nón người không. Hình ảnh này giống đơn vị tôi ngày trước làm nghĩa vụ quốc tế chiến trường K đánh trận lúc trở về quần áo xộc xệch như thế.

Phạm Lĩnh : Đúng đó Phạm Sỹ Sáu. 10 giờ mình nghe nói nên chạy ra theo dõi cộng sản ra sao. Họ còn rất trẻ, chạy chậm từ hướng cầu Trương Minh Giảng về phía sân bay. Súng ống, quần áo lính bỏ đầy vào mỗi gốc cây trụ điện. Các anh lính VNCH bỏ quần áo đi rồi vào nhà dân bên đường xin quần áo dân sự mà mặc. Chỗ trường Đại học Vạn Hạnh là nơi tập trung quân còn lại của lính VNCH (hình như là sư đoàn 21, 22 gì đó)

Vũ Nguyễn : Nhà em ngay chợ Trương Minh Giảng. Bác nói chính xác...13 giờ 30 từng đoàn xe tăng di chuyển ngang chợ Trương Minh Giảng...em nấp vào sau cây cột điện hẻm 316 nhìn từng đoàn xe tăng.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.