mercredi 3 juin 2026

Phúc Tiến - Ảnh cũ, hồn xưa đâu tá !

 

Hai hôm nay, thân hữu chia sẻ nhau nỗi niềm, có lẽ nào sớm chia tay một loạt tờ báo thành phố mình đã gắn bó với người đọc, người xem mỗi sáng, mỗi giờ ?

Thương và lo không chỉ công sức bao thế hệ làm báo, cho dù là báo công lập, chuyển đi đâu, giữ gìn thế nào ? Tại sao phải thế ? Có giải pháp nào tốt hơn ?

Mà còn buồn và cám cảnh cả một dây chuyền công nghiệp nhựt trình từ nhà báo, cho dù biên chế hay cộng tác nhà nghề và tài tử, đến nhà in và người bán báo, kể cả người thiết kế và nhân viên lấy quảng cáo, rồi sẽ tinh giản thế nào ? Có còn dư địa kiếm sống nào khác ?

Và rồi, các bạn sinh viên báo chí, các thầy cô truyền nghề nghĩ gì về tương lai nghề nghiệp và tương lai của chính mình ?

Trong mọi tình huống, nhất là kinh tế - hay gọi đơn giản là nồi cơm manh áo, báo chí từ lúc trở lại kinh tế thị trường, đều nói đến "plan B", đều nói đến vượt khó, vượt lên thách thức. Thế thì, bây giờ kế hoạch B là sao ? vượt khó ra răng ?

Mong rằng lãnh đạo các báo đài và từng cây bút, từng người trong dây chuyền vĩ đại đó, cũng đã chuẩn bị cho tình huống không mong muốn này từ nhiều năm nay. Mong là mong thế, chứ chưa rõ các "inside story" có như vậy không. (Tri ân trước cây bút nào sau này ghi chép được hẳn rõ !)

Là người đọc, người xem, càng mong các nhà báo và các báo đài dù qua chương mới, vẫn giữ được chân dung và hồn cốt truyền thống, cho dù nhiều khó khăn của một công nghiệp "nhựt trình" ! Đó là công nghiệp tâm trí phục vụ dân, cạnh tranh có nhiểu sản phẩm thông tin đúng đắn và hay đẹp, phản ánh được nhu cầu và tiếng nói của lương dân và lương tri.

Cái công nghiệp ấy, sản nghiệp ấy không chỉ mới trải qua 50 năm "viết lách" và lau lách. Cái nghiệp báo chí đã khởi đầu từ 1865, xuyên qua ba thế kỷ nhọc nhằn, nhiều vui buồn và sướng khổ ! Cần ứng xử với công nghiệp nhựt trình và hơn nữa tâm nghiệp báo chí đúng lý và đúng tình !

Cảm hoài sáng Chủ nhựt 31/05/2026. Đăng lại bức ảnh cách đây bốn năm - thói quen vẫn giữ - mỗi sáng đọc báo, tờ báo Tuổi Trẻ thân thiết cho dù thích thú hay buồn chán tùy đề tài, tùy thời điểm. Nhìn "tít" lớn của tờ báo mà nhớ sứ mệnh muôn thuở của nghề "nhựt trình" là phải cất tiếng nói thực tế !

PHÚC TIẾN 31.05.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.