Bản chất thông tin là sự việc, sự kiện. Ai có quyền sở hữu nó? Cái gọi là “ thông tin độc quyền” thực chất là do đài báo nào đó đăng lên sớm nhất! Thế thôi.
Thông tin khi đã tiết lộ, công bố thì càng không độc quyền nữa!
Đó là lý do vì sao quy định xử phạt “Vi phạm thông tin” gây lấn cấn, đặc biệt là điều khoản “xào nấu lại tin độc quyền”. Một bà Tám thấy xe cán chó, bà lên Facebook kể lại chuyện ấy, có bị vi phạm độc quyền với tờ báo đăng tin này không?
Con chó, chủ xe, người ở hiện trường đều biết! Đối tượng nào mới là chủ thể của tin này? Rồi dân tình đọc vô, người đồng ý, người đăng đàn cãi : Không phải, vụ này chó cán xe mới đúng. Căn cứ vào đó để xử phạt tội “xào nấu”, khiên cưỡng lắm không?
Thêm nữa, nếu bỏ công săn tin xong rồi đăng báo mà tất cả lặng như tờ thì chán lắm! Các trùm truyên truyền của ta quá biết điều này mà! Làm báo kiểu đó thì thôi dzìa cắm sào trên dòng kinh ngã bảy nghe anh bán chiếu thở than, còn vui hơn.
LIỄU HẰNG 27.06.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.