Mấy hôm nay dư luận xã hội trao đổi nhiều về bức tượng khai phóng của Trường Đại học Tân Tạo đặt tại xã Đức Hòa tỉnh Tây Ninh. Hình ảnh người phụ nữ trên bức tượng mô phỏng hình tượng Nữ thần Tự Do tại New York, Mỹ ; nhưng lại nhìn na ná hình ảnh bà Đặng Thị Hoàng Yến, là một doanh nhân giàu có chủ sở hữu và quản lý trường Đại học Tân Tạo hiện nay định cư tại Mỹ.
Phần chân đế của bức tượng gây phản cảm về việc mô phỏng một công trình kiến trúc nhằm tôn vinh lãnh tụ được nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế trân trọng ghi nhận công lao vĩ đại của Người.
Trước phản ứng của dư luận, Ủy ban nhân dân xã Đức Hòa đã nhanh chóng vào cuộc. Thông tin cho biết sự vi phạm quy định của pháp luật trong xây dựng công trình này của Tập đoàn Tân Tạo. Và Tập đoàn Tân Tạo đã khắc phục sai phạm đang tháo dỡ công trình bức tượng "khai phóng'.
Nhân việc này tôi nhớ lại một kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời làm báo cách đây 15 năm.
Tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa 13 dư luận không đồng tình với việc một số doanh nhân được bầu làm Đại biểu Quốc hội có vấn đề về phẩm chất đạo đức và nghi vấn dùng tiền chạy vào làm Đại biểu Quốc hội. Nổi lên là bốn nhân vật.
Hai chị em bà Đặng Thị Hoàng Yến và Đặng Thành Tâm là hai doanh nhân thuộc loại giàu có nhất của Việt Nam vào thời điểm đó. Hai là bà Châu Thị Thu Nga, một doanh nhân giàu có ở Hà Nội ; và ba là nữ doanh nhân Đỗ Thị Huyền Tâm quê ở Bắc Ninh. Bà Tâm vẫn an toàn do được yếu nhân bảo trợ, còn bà Châu Thị Thu Nga thì bị bắt giam và bỏ tù trong nhiệm kỳ bà là Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Từ ngày 18 đến 23 tháng 6 năm 2007 tôi được tham gia Đoàn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm Mỹ. Khi đến thăm thành phố Houston, tôi và một số nhà báo cùng vài đại biểu tham gia Đoàn được bà Đặng Thị Hoàng Yến mời đến thăm nhà. Đó là một biệt thự rất đẹp trong một khuôn viên rộng lớn sát gần trang trại của Tổng thống Mỹ Bush. Tôi chụp bức ảnh bà Yến mở tiệc chiêu đãi đoàn, và thầm nghĩ bà này chắc rất giàu có và có thế lực thì mới có thể mua một mảnh đất và xây biệt thự ở vị trí đặc biệt như thế này.
Về nước, trong một lần đến thăm để mời nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu dự một sự kiện của Báo Cựu Chiến binh Việt Nam. Nhân việc nguyên Tổng Bí thư nói về cuộc bầu cử Quốc hội khóa 13, có một số dư luận phản ánh với ông về một số Đại biểu Quốc hội có vấn đề, tôi báo cáo với Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về việc doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII.
Tổng bí thư Lê Khả Phiêu ngạc nhiên nói với tôi sao có việc này được, cô này đang ở tù cơ mà. Rồi Tổng bí thư cho tôi biết năm 1997, Tổng bí thư được báo cáo về một nữ doanh nhân định cư ở Mỹ tên là Đặng Thị Hoàng Yến về đầu tư kinh doanh ở Việt Nam phạm tội mang tài liệu bí mật nhà nước xuất cảnh tại sân bay Nội Bài đã bị bắt, tôi đã chỉ đạo điều tra và xử lý nghiêm minh việc này. "Nhưng do công việc bận rộn và sau khi nghỉ tôi cũng quên đi vụ việc nữ doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến".
Một tuần sau đó tôi được một cán bộ an ninh là luật sư NTC chuyển đến tôi lá đơn tố cáo bà Đặng Thị Hoàng Yến dùng tiền chạy vào Quốc hội của Đại tá cựu chiến binh Nguyễn Văn Tuyến. Luật sư nói với tôi, tôi đã đưa đơn tố cáo này cũng tài liệu đến nhiều tờ báo nhưng các Tổng biên tập đều từ chối không đăng và nói với tôi:"Tôi nghĩ chỉ có Báo Cựu chiến binh là tờ báo của Bộ đội cụ Hồ, có bản lĩnh chính trị kiên định, tôn chỉ mục đích của tờ báo là bảo về Đảng và chế độ, kiên quyết chống tham nhũng tiêu cực, thì có thể công bố đơn thư tố cáo này cho dư luận biết. Và phải đưa được Đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến ra khỏi cơ quan quyền lực nhà nước tối cao."
Xem đơn tố cáo và tài liệu kèm theo, tôi thấy đây là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm và quan trọng nên suy nghĩ rất nhiều - có nên đăng hay không. Nhưng cuối cùng tôi quyết định đăng bài báo do tôi biên tập, căn cứ đơn tố cáo của Đại tá Nguyễn Văn Tuyến cùng tài liệu kèm theo dưới tiêu đề Cần xem xét tư cách Đại biểu Quốc hội của bà Đặng Thị Hoàng Yến. Đăng ngày 12 tháng 7 năm 2011, đúng ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII.
Ngay khi bài báo đăng gây chấn động dư luận trong Quốc hội và xã hội. Chiều hôm đó Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho trợ lý gọi điện cho tôi, yêu cầu chuyển các số báo Cựu Chiến binh cho ông đọc. Tôi đã chuyển các tờ báo này và kèm theo một bức thư với nội dung cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII có một số đại biểu không đủ tiêu chuẩn và phẩm chất đạo đức trúng cử. Trong đó nổi bật là hai doanh nhân là hai chị em ruột Đặng Thị Hoàng Yến và Đặng Thành Tâm gây bức xúc dư luận, và báo Cựu Chiến binh quyết định đưa vụ việc này, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét kết luận.
Ngày hôm sau, Bà Đặng Thị Hoàng Yến đến trụ sở Hội Cựu chiến binh Việt Nam gặp Trung tướng PKĐ, Phó chủ tịch hội phụ trách báo đồng thời cũng là Đại biểu Quốc hội nhờ giúp đỡ. Trong cuộc giao ban của Hội Cựu Chiến bình, ông Đ. nghiêm khắc phê bình Tổng biên tập báo Cựu Chiến binh Việt Nam thiếu ý thức kỷ luật, không báo cáo cho ông trước khi đăng bài báo này. Bài báo gây tác hại rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của Đảng và Quốc hội, cần phải kỷ luật.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Trung tướng Trần Hanh, Anh hùng lực lượng vũ trang chủ trì giao ban kết luận : Tổng Biên tập báo Cựu Chiến binh được quyền quyết định đăng hay không đăng các bài báo về tất cả các vấn đề, và chỉ phải chịu trách nhiệm trước Đảng và pháp luật về nội dung thông tin. Trước khi các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc xem xét kết luận vụ việc của Đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến là đúng hay sai, thì chưa thể có cơ sở để xem xét kỷ luật Tổng biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam.
Mấy hôm sau, Chủ tịch Trần Hanh chuyển cho tôi nội dung cuộc làm việc giữa ông và Chủ nhiệm Ủy ban công tác Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nương, về quan điểm của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đối với vụ việc của bà Đặng Thị Hoàng Yến và đề nghị Quốc hội xem xét vấn đề này để có kết luận. Nếu Tổng biên tập Báo Cựu Chiến binh Việt Nam thông tin sai sự thật, thì Hội Cựu Chiến binh Việt Nam sẽ xử lý nghiêm túc.
Những ngày sau khi báo Cựu Chiến binh đăng bài, thì báo Nhân Dân đăng một bài rất dài chiếm gần trọn một trang ca ngợi doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến. Báo An ninh Thế giới đăng bài quy kết Tổng biên tập báo Cựu Chiến binh Việt Nam vu cáo Đại biểu Quốc hội, và đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự. Phó Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, Tiến sĩ NSD trả lời phỏng vấn báo chí, quy kết trách nhiệm thông tin sai sự thật và đề nghị xử lý kỷ luật Tổng biên tập báo Cựu chiến binh Việt Nam.
Luật sư Tiến sĩ T Đ T cùng một nữ trợ lý đển gặp tôi, nói ông được bà Yến ký hợp đồng bảo vệ bà, và đưa đơn tố cáo của bà Đặng Thị Hoàng Yến. Tôi tiếp luật sư và nói báo Cựu Chiến binh đăng bài căn cứ sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu luật sư thấy báo sai thì đề nghị viết bài phản bác, tôi sẽ đăng trên báo Cựu Chiến binh Việt Nam để rộng đường dư luận. Nhưng không thấy có bài báo phản bác gửi đến.
Một tuần sau đó, Tổng Biên tập Báo Người Cao tuổi Kim Quốc Hoa đã hưởng ứng báo Cựu Chiến binh Việt Nam, đăng một bài báo về bà Đặng Thị Hoàng Yến có nhiều nội dung như Báo Cựu chiến binh Việt Nam đã nêu. Và từ đó tôi và anh Kim Quốc Hoa phối hợp với nhau rất chặt chẽ để liên tục đăng các bài về Đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến. Cuối cùng đã đạt được kết quả là tháng 7 năm 2012 Quốc hội đã bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội của bà Đặng Thị Hoàng Yến. (Bà Yến có nhiều sai phạm nhưng sai phạm nghiêm trọng nhất là không trung thực. Bà là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khi công tác tại Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, sau đó chuyển ra ngoài kinh doanh nhưng đã khai là người ngoài đảng trong lý lịch ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII).
Có rất nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn và gay cấn trong thời gian này, nhưng do bài đã dài nên không muốn nêu tỉ mỉ. Riêng tôi trong vụ việc này đã bị Trung tướng P.K.Đ ba lần đề nghị thi hành kỷ luật, nhưng cả ba lần tôi đã kiên quyết đấu tranh và không thể thi hành kỷ luật được. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng căn cứ đơn tố cáo của bà Đặng Thị Hoàng Yến, đề nghị kỷ luật và xử phạt Tổng biên tập báo Cựu Chiến binh Việt Nam và Tổng biên tập báo Người cao tuổi, nhưng cũng không thể xử phạt được.
Tôi còn bị tố cáo tiết lộ tài liệu bí mật quốc gia cho thế lực thù địch, nhưng cũng may mắn thoát nạn nhờ sự bảo vệ công tâm và khách quan của cơ quan có thẩm quyền. Tôi cũng bị Trung tướng PKĐ với tư cách Bí thư Đảng ủy cơ quan, chỉ đạo kiểm tra Báo Cựu Chiến binh và cố tình quy kết nhiều vấn đề không có cơ sở sự thật, nhưng vẫn kết luận là sai trái để thi hành kỷ luật cảnh cáo tôi.
Tôi rất biết ơn Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Đại tướng Nguyễn Quyết, các Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Khuất Duy Tiến, cựu chiến binh trong cả nước và nhiều bạn đọc đã kiên quyết ủng hộ báo Cựu Chiến binh Việt Nam trong vụ việc này.
Cuối năm 2012, nhận thấy nếu tôi tiếp tục giữ chức Tổng biên tập trọng nhiệm kỳ tới khi Chủ tịch hội Cựu Chiến binh Việt Nam Trần Hanh ủng hộ tôi đã nghỉ công tác vào đầu năm 2013, trong khi đó Trung tướng Đ. vẫn còn tại vị trong nhiệm kỳ tới thì chắc chắn rồi sẽ gặp rất nhiều khó khăn, và biết đâu sẽ bị kiếm cớ để thi hành kỷ luật. Vì thế tôi đã làm đơn xin nghỉ công tác từ tháng 1 năm 2013.
Ngẫm lại cuộc đời làm báo, thì vụ đăng bài báo về Đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến là thử thách nghiêm trọng. Tôi đã phát biểu trong Hội nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam, là tôi lấy tính mạng mình để để đăng các bài báo, bảo đảm báo chí phải thông tin đúng sự thật, kiên quyết chống tham nhũng tiêu cực, dám đương đầu với mọi thách thức khó khăn để giữ ngay ngòi bút.
Ảnh : Bức tượng Nữ thần khai phóng xây dựng ở khu đô thị E.CityTân Đức xã Đức Hòa tỉnh Tây Ninh bị cưỡng bức tháo dỡ.
TRẦN NHUNG 28.06.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.