Tin sáng
1. Đúng như nhà cháu dự đoán, đâu như nửa đêm qua họa sĩ Vũ Huy đã đóng cái tus về việc nhân viên phường vừa vô cảm, hách dịch tới mức nhà cháu phải dùng từ mất dạy dành cho họ khi họ xẵng giọng yêu cầu bà (gần trăm tuổi) phải đến phường xác thực. Và khi gọi điện thoại camera thay vì chào bà họ hỏi có tỉnh không, không tỉnh thì hai anh em phải lên phường lại mà làm.
Trên Facebook của mình, con gái anh Vũ Huy thông báo :
"Phía bên Phường Ngọc Hà đã liên lạc với ba tôi để xin lỗi và hứa sáng mai sẽ qua giúp bà làm giấy tờ. Bản thân Phường vốn có chính sách đãi ngộ với người cao tuổi nhưng do cá nhân (mai hy vọng sẽ nghe giải trình lý do) làm sai.
Gia đình chúng tôi xin cám ơn vì sự lắng nghe và chia sẻ của các bạn bè. Hy vọng các ông bà có tuổi cao, có công với Cách mạng sẽ được lưu ý và đối xử một cách trân trọng và tôn trọng mãi mãi và luôn luôn ạ ! Thay mặt bà, nhà văn nguyên Tổng biên tập báo Phụ Nữ Việt Nam- Nguyễn Thanh Hương, xin cám ơn các bạn ! Chúc mọi người ngủ ngon"...
Cụ ông của bà Thanh Hương chính là nhà văn Vũ Tú Nam, nguyên tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam, tác giả Văn ngan tướng công.
2. Hihi một tối không... bóng đá. Vì tôn trọng các cháu ngủ cùng ông, mình xem thì các cháu nó... cũng xem, thì bà chúng nó càm ràm mình là làm các cháu mất giấc ngủ, tội chúng bla bla. Bốn ngàn năm trước, các cụ Hùng King có xem bóng đá đâu mà vẫn có nước Việt hùng cường hôm nay, nên bèn...
Hoan hô Messi trở thành cầu thủ vĩ đại ghi nhiều bàn thắng nhất các kỳ World Cup, vượt mặt ông vua lâu nay Klose (Đức).
3. "Công an vào cuộc vụ chủ cửa hàng hải sản dùng vòi xịt tăng áp phun nước vào mặt bà bán rau"- Nói thật là hành xử kiểu rất tăm tối, rừng rú... tóm lại là, nó như các vụ va chạm rồi tẩn người khác ngoài đường ấy, không lao lý thì cũng rất nhiều tiền rời bâu ra đi để chăm sóc thuốc men bồi thường. Chưa kể sẽ bị cạch mặt, không ai mua nữa ?
4. "Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố từ chức"- Và trong diễn văn thì ông... cám ơn vợ.
5. "Chung cư đua nhau gắn tên Tây, nhiều cư dân không nhớ nổi nơi mình ở"- Chả cứ chung cư, rất nhiều hàng hóa khác, nhiều tên các cửa hàng khác, và cả... tên người.
6. "Bốn thiếu niên gặp nạn ở đập nước, mới tìm thấy 2 em"- Đập Bara Đô Lương (Nghệ An) ạ. Khoảng 16h chiều qua, 4 cháu, một 16 tuổi và ba cháu 17 tuổi, rủ nhau ra khu vực đập Bara Đô Lương tắm và gặp nạn.
7. "Chưa có đơn vị chứng nhận ghế trẻ em trên ô tô hợp quy, phụ huynh vừa mua vừa lo"- Con gái nhà cháu nó cũng vừa đặt một cái, sẽ chuyển về nhà ông để mấy hôm nữa nhà nó di chuyển, còn một bé tiêu chuẩn ngồi ghế. Thì cũng mua trên mạng như mọi người thế, chứ có biết quy chuẩn nó như nào đâu ? Thôi thì ai sao mình vậy. Nó cũng như cái hồi đầu quy định ô tô phải có bình cứu hỏa ấy, nhà cháu cũng mua một bình, như cái chuôi dao, treo lủng lẳng ở vô lăng, sau mới biết là không phải thế ?
"Theo Cục Đăng kiểm, đến nay vẫn chưa có tổ chức nào đủ điều kiện thực hiện hoạt động chứng nhận sản phẩm theo quy chuẩn này. Cơ quan này cho biết, nhu cầu công bố hợp quy của các doanh nghiệp hiện rất lớn nhằm đáp ứng quy định bắt buộc từ ngày 1/7". Từ từ rồi khoai nhừ, phỏng ạ ?
8. "Con số may mắn hôm nay 23/6 : Tý sếp lớn chống lưng, Thân kiếm tiền vất vả, Dần cẩn thận sập bẫy"- Hiểu chết liền. Trên báo Dân Việt ạ. Và té ra các báo giờ cũng có hẳn mục tử vi bói toán hihi. Nhưng cái ảnh minh họa thì đáng xem, rất xinh. Bài rất dài, tới 12 mục huhu.
9. Trên mạng đang thấy có cuộc thi như trong ảnh đăng kèm, nhà cháu còm vào đấy : "CHẤP bút chứ not CHẮP ạ", thì được chủ trang recom giải thích : "Chào chú, cảm ơn chú đã quan tâm đến cuộc thi ạ ! Quả thực nếu xét theo từ điển, chính tả thì « chấp bút » là từ đúng. Tuy nhiên trong ngành xuất bản, « chấp bút » lại mang hàm ý là người viết bản thảo dựa trên ý tưởng của một người khác. Điều này đi ngược lại với tinh thần cốt lõi mà cuộc thi hướng tới : Tôn vinh sự sáng tạo nguyên bản.
Cái tên « Chắp Bút » được ban tổ chức cố tình lựa chọn từ sự kết hợp giữa « Chắp cánh » và « Ngòi bút ». Ban tổ chức mong muốn cuộc thi sẽ thực sự trở thành một bệ phóng vững chắc, chắp cánh ước mơ viết lách cho các tác giả trẻ trên con đường văn nghiệp, để các bạn tự viết nên câu chuyện của chính mình ạ. Rất mong chú sẽ cùng đồng hành và ủng hộ cho các tác phẩm tham gia cuộc thi trong mùa giải này nhé ạ !".
Tin chiều
1. "Bác tin đồn nem nướng Khánh Hòa làm từ thịt chuột"- Bố khỉ, đồn thế mà cũng đồn được, và... có người tin, nên mới phải bác công khai trên báo.
2. "Lãnh đạo lên tiếng vụ cán bộ bị phản ánh thái độ khi làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu"- Là vụ họa sĩ Vũ Huy hôm qua viết về mẹ mình, bà Thanh Hương, nguyên tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam đời đầu, đã 99 tuổi, ấy ạ. "Đây là trường hợp đáng tiếc bởi cán bộ đã làm đúng quy trình nhưng "cách truyền đạt chưa phù hợp".
Giám đốc Chi nhánh số 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội cũng cho biết, trong đêm qua, ông đã trực tiếp gọi điện để trao đổi với công dân. Sau khi được trao đổi, công dân đã hiểu và gỡ bài trên Facebook.
"Sáng nay, đích thân tôi cùng anh em đến tận nhà phục vụ công dân. Công dân đã làm xong thủ tục"- Ông Hùng, not Văn Công, Giám đốc Chi nhánh số 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội cho biết.
Rất nhanh, là nói báo ấy ạ, còn tất nhiên là chính quyền phải cực nhanh rồi. Nửa đêm anh Huy đã hạ tus. Vấn đề là, thế cái cô nhân viên kia có được... tuyên dương không ? Nhớ, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ cũng một lần lên tiếng về việc tương tự nhà mình, và rồi cũng, nhờ thế mà được giải quyết.
3. "Hai cha con đi tắm biển, người cha tử vong, đang tìm kiếm người con"- Huhu qua nay tới mấy vụ đuối nước rồi ạ. Mùa hè đến, học sinh được nghỉ, được đi bơi...Đất nước nhiều cây số bờ biển, nhiều ao hồ, nhưng người biết bơi ít quá ạ, huhu. Rộng ra, kỹ năng sống của chúng ta, chúng ta chứ không chỉ học sinh, khá yếu.
Vụ này người cha đi cùng con, khi phát hiện tử vong trên người có mặc áo phao. Suốt đêm qua tới giờ vẫn chưa thấy con trai 13 tuổi.
Liên quan : "Hai vụ tai nạn trong đêm làm 3 người chết ở Hà Nội". Ngoài 3 người chết thì còn 2 người bị thương.
4. "Uống rượu say, bé gái 12 tuổi bị 4 thiếu niên hiếp dâm"- Xã Ya Ma, tỉnh Gia Lai ạ.
Liên quan : "Khởi tố người đàn ông dụ dỗ bé gái 14 tuổi về nhà giao cấu".
Bọn thú người.
5. "Messi phá kỷ lục ghi bàn World Cup mọi thời đại, Mỹ Tâm và các sao Việt vỡ òa"- Hihi vỡ như... ly thủy tinh ấy nhở ?
Nhà cháu cũng... hốt hoảng, vì cứ nghĩ khả năng của con người chỉ đến một mức nào đấy rồi thôi, mà Messi thì đã 38 tuổi rồi. Và anh chứng minh là, 70 vẫn... đá tốt, hihi. Nhưng, vầng, nhưng Mbappé đang áp sát kỷ lục này rồi, mà Mbappé thì còn rất trẻ, thời gian còn dằng dặc và mênh mông.
Nhưng nhà cháu nể Mỹ Tâm, sang tận nơi xem cho đã, chứ qua tivi không đã, lại phải nghe... lải nhải. Mỹ Tâm tại sân bóng đá trực tiếp xem Messi ghi bàn đây ạ. Ảnh trên báo chứ not by nhà cháu. Và tất nhiên, hình như, báo cũng lấy lại từ "nhà" Mỹ Tâm.
Hiện tại ngay bây giờ, Jordan và Algeria đang hòa 1-1, còn 20 phút nữa hết trận.
Tin tối
1. "Hoa hậu Bảo Ngọc lên tiếng về nghi vấn chỉnh sửa thư trúng tuyển Đại học Columbia"- Tất nhiên là bạn ấy chứng minh là không phải sửa, mà che đi những chi tiết cá nhân, có chi mô nơ ?
Một bạn vừa chuyển cho nhà cháu cái clip trong chương trình tuyển sinh viên hoa khôi chi chi đó, hỏi anh có trả lời được không ? Là bác TS hỏi: "Em nói em ở Gia Lai, niềm kiêu hãnh của em là Gia Lai, vậy em có biết Gia Lai em ngày xưa nó thuộc nước nào không ?" Cô sinh viên hết sức xinh đẹp trả lời : Thưa thầy em không biết ? Thầy giải thích tiếp nó có thủy xá và hỏa xá, em ở nước nào ?". Dạ thưa thầy, em (VCH) cũng không biết ạ dù có tới mươi bài báo viết về vua lửa P'tao Puih. Ông ấy là vua... không ngai chứ có nước non nào đâu hihi.
Nhưng cô sinh viên người Gia Lai cũng tệ, thầy hỏi tiếp : ngành du lịch liên quan phượt, khi phượt Tây Nguyên cần làm gì? Bạn ấy trả lời : Em đang học đại học du lịch Huế, ra trường em sẽ quảng bá giúp mọi người hiểu thêm du lịch GL. Em nghe nhiều người nói không khí Gia Lai khó thở và khí hậu khắc nghiệt, mùa đông lạnh tới 12 độ... nên đi phượt chuẩn bị đồ ấm. Thầy khen : Tốt...He he rất là bèn.
2. "Đề xuất phạt đến 100 triệu đồng với hành vi có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo"- Hì, lúc ấy sẽ phải chứng minh mình là nhà báo.
3. "Vụ dùng vòi xịt tăng áp phun nước vào mặt người bán rau : Sức khỏe nạn nhân ra sao ?"- Chưa thấy mẹ con bà chủ cửa hàng hải sản xịt nước được... chụp ảnh.
4. "Thâm nhập điểm nóng làm biển số xe giả ở phố cổ Hà Nội"- Hihi công khai đến nhà báo cũng biết, mà bỏn lọt lưới được. Lâu lâu trên mạng lại thấy có người kêu : Xe nằm nhà nhưng vẫn bị... phạt nguội. Ổ con chuồn chuồn là đây ạ ?
"Liên quan đến hoạt động mua bán, sản xuất biển số xe giả trên phố Trần Nhật Duật, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm cho biết sẽ tăng cường lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý tại khu vực mà Báo phản ánh nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm.
Theo vị lãnh đạo này, thời gian qua, đơn vị cũng nhiều lần tổ chức kiểm tra, xử lý, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên phố Trần Nhật Duật chấp hành quy định của pháp luật, không tham gia hoạt động mua bán, sản xuất biển số xe giả".
Liên quan : "Xe máy lọt thỏm dưới gầm ô tô, 3 thanh thiếu niên tử vong tại chỗ"- Tây Ninh ạ. Danh tính các nạn nhân tử vong gồm : L.M.T. (26 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa); N.T.P. (14 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa); L.T.N. (17 tuổi, ngụ xã An Ninh). Thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng chưa xác định được người cầm lái xe máy.
5. "Công chức mong phương án tiếp tục sáp nhập xã, phường để giảm tải áp lực"- nhưng số thừa đi đâu ? Huhu. "Ví dụ huyện cũ chia thành 5 xã thì cần đến 5 cán bộ phụ trách chuyển đổi số, nhưng nếu tinh gọn còn 3 xã thì chỉ cần 3 người thực sự am hiểu việc. Điều này giúp giảm đầu mối mà khối lượng công việc chung vẫn được kiểm soát" ?
Nói chung, quan trọng nhất là, phục vụ dân tốt nhất, thuận tiện nhất và đơn giản nhất, phỏng ạ ? Đừng như vụ nhà họa sĩ Vũ Huy hôm qua để hôm nay tất cả các báo đều đưa tin.
6. "Một 'họa sĩ' bị khởi tố vì vẽ bậy lên hàng rào công trình nghìn tỉ ở TPHCM"- khổ thân, mót vẽ quá đây mà ?
7. "Màn ăn mừng dậy sóng World Cup 2026"- là màn "chèo thuyền Viking" ạ. Mỗi năm bóng đá có xuất hiện một kiểu ăn mừng. Kiểu vỗ tay Viking của người Iceland là ví dụ nữa.
Lịch bóng đá tối nay và mai ạ : Bồ Đào Nha - Uzbekistan lúc 00h00- Ngủ được. 03h00, tuyển Anh với Ghana- nếu dậy được thì xem. 06h00 : Panama và Croatia vừa xem vừa ngáp cũng được, he he.
VĂN CÔNG HÙNG 23.06.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.