Chị My ở Hà Nội, tên cũng rõ đẹp – Hoàng Lê Ngọc My, ở ngay phường Cửa Nam, cũng là phường trung tâm. Da chị My trắng, mắt chị My bồ câu, mũi chị My dọc dừa thanh tú, miệng chị My xinh với môi cong gợi cảm.
Với dung nhan ấy, chị My dễ khiến các anh nhà thơ lên cơn mà phọt ra cả đống thơ, vài anh nhạc sĩ không kiềm được mà bắn ra cả rổ nhạc. Nhan sắc lẽ ra phải vào thơ, vào nhạc, hôm nay tự dưng lại phải vào…tò. Là cũng chỉ vì, cái mắt bồ câu ấy láo liên, cái mũi dọc dừa ngửi thức ăn rõ nhanh và cái miệng cong xinh thế lại đi ăn quỵt.
Chị My, theo công an, đã nhiều lần đặt đồ ăn rõ nhiều, rõ sộp nhưng tiền không trả. Nhiều anh síp pờ giao vào nhà cho chị, chị bảo cứ để đấy em chuyển khoản ngay, các anh nhẹ dạ cả tin thủng thẳng xe đi thì ối giời ôi, cày bục mặt cũng chỉ để nuôi chị My vì phải lấy tiền túi ra đền đồ ăn do chị My quỵt.
Chị My nào thương xót ai, ăn quỵt nhưng lại cong cớn vênh váo, người ta bảo phường ăn quỵt ăn cắp thì lại tự ái cơ, lại chửi bới, thách thức người ta, thậm chí đe dọa. Nhiều anh síp pờ đã bỏ của chạy lấy người, xem như đi lạc nhầm đảo khỉ.
Có anh trên phây của Vũ, ngày rằm, cũng thấy chị My đặt nhiều, ngon ăn, lấy ô tô đi giao đồ để chị My hài lòng rằng đồ đảm bảo không vướng bụi bặm, thanh tao chay tịnh lại được miễn síp. Chị My nhận xong cảm ơn thanh lịch, ôi, chị bận tay về đi lát chị chuyển. Cuối cùng thì chị chuyển vào ngân hàng địa phủ. Sư bố chị!
Nhưng rồi ngày định mệnh cũng đến, chị My lại ăn quen bén mùi, cái nết ăn quỵt trỗi dậy để hầu cặp môi cặp răng nhai nhón nhén kia. Chị My đặt hàng của người đàn ông tên T không thanh toán, ông T đến tận nhà yêu cầu trả tiền.
Lúc này, môi xinh cong chửi bới, mắt bồ câu sòng sọc, mũi dọc dừa kênh lên. Chị My vận động tất cả các giác quan lại thêm cả cái ngã ba ong bướm chị vỗ chị văng. Anh kia cay quá nói nhan sắc thế kia mà tâm hồn Tám Bính, thế là chị My nổi cơn vớ ngay con dao.
Ôi thôi, nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc, cái miệng ăn quỵt đã chính thức đưa chị My gia nhập đội Juventus với tội cố ý gây thương tích.
Có ai biết bố chị My là ai không? Câu này chắc chị My hỏi cả vạn lần rồi chứ nhỉ?
HOÀNG NGUYÊN VŨ 16.06.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.