mardi 16 juin 2026

Liễu Hằng - Lừa đảo tình cảm và trấn lột tình cảm


Một cụ bà rơi vào bẫy của “nhân viên mua hợp đồng kỳ nghỉ” tên Huyền. Biết cụ cô đơn, Huyền hỏi han, chăm sóc. Khi con mồi dính bẫy, Huyền trở mặt: Bà phải ăn ở thế nào thì mới bị vậy chứ…

Huyền dối trá, nhưng điều khiến dư luận sôi sục nằm ở sự trơ tráo của cô. Trong mọi thứ lừa đảo, thì lừa đảo tình cảm là kinh khủng nhất.

Nhưng có một thứ còn dễ sợ hơn lừa đảo, đó là trấn lột tình cảm. Kẻ trấn lột nhân danh ân nghĩa, máu mủ để vắt kiệt đối phương, nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất lẫn sự thống trị mang tên “Quyền của tình thân”.

Tôi đã từng gặp những phụ huynh nghẹn đắng vì con cái bạc bẽo, những đứa con khốn quẫn vì bị đấng sinh thành coi như cái ATM, những “bạn đời” bị chính người phối ngẫu thao túng, bạo hành…

Việc giải thoát, bảo vệ chính mình trước những điều này không còn nằm ở luật pháp hay bản lĩnh nữa. Đôi khi, nó lại là một góc nhìn đầy thản nhiên: Mọi mối quan hệ đời này, xem ra như sự sắp đặt của số phận để thử thách trưởng thành trong mỗi chúng ta.

P/s: Huyền (áo đen) - Nhân vật đang “sáng” cả mạng xã hội.

LIỄU HẰNG 15.06.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.