Thanh niên "Khuê ơi dậy đi" bị phạt hơn 8 củ vì phân biệt vùng miền. Nhiều người (trong đó có tôi) thì muốn Khuê phải chịu hình phạt nặng hơn thế, ít ra cũng phải như Tàng Keng, vì cái sự láo, sự phản cảm, sự gây tổn thương vùng miền của cái ngữ này.
Một bài học, để Khuê và những kẻ như hắn phải chừa tận già. Mới tí tuổi ranh, gia đình chắc là giáo dục cũng không đến đầu đến đũa, trường lớp chắc cũng không đâu vào đâu, mà dám phán xét cả "dân miền Nam".
Cả một vùng đất, cả một miền văn hóa, cả những truyền thống, cả bao lớp người, mà để một kẻ vắt mũi chưa sạch, tiếng người còn nói chưa rành, dám ngồi tót sỗ sàng mà phán.
Mà cái giọng: Người miền Bắc chỉ làm chủ, họ Nam tiến vì muốn người Nam kiếm tiền cho họ, hay miền Bắc làm từ thiện cho miền Nam chứ miền Bắc không cần người Nam từ thiện...
Những lời lẽ đó không hề vô tư, cũng chẳng ngô nghê. Nó chứa đựng cái định kiến đầy bệnh hoạn, cái suy nghĩ đầy hiểm độc và cái miệng rất ác khi nói về đồng bào chúng ta như vậy.
Đất nước không còn chiến tranh đã mấy chục năm. Đảng và Nhà nước nâng cao chủ trương đại đoàn kết và hòa giải dân tộc, thế mà có những kẻ như thế này với những lời lẽ, với những hành động gây chia rẽ và tổn thương vùng miền như vậy. Thì xứng đáng phải bị bế đi để nhận thức rõ hơn tầm nguy hại của lối tư duy mà chúng nó đang khư khư trong đầu.
Dù chúng nhân danh bất cứ cái gì, mà gây tổn thương vùng miền, đều phải bị trả giá!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 15.06.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.