Tin sáng
1. "50 năm thân nhân tìm liệt sĩ Trường Sa"- bài thứ nhất trong loạt bài của Mai Thanh Hải mà hôm trước nhà cháu đã nhắc. Câu chuyện vừa xúc động vừa đau lòng, đến mức một lãnh đạo tỉnh Gia Lai khi biết chuyện phải thốt lên: Không hiểu nổi. Tất nhiên đọc hết toàn bộ bài viết thì sẽ hiểu.
2. "Chuyến tàu đầu tiên đưa y bác sĩ từ Hà Nội về Bệnh viện Bạch Mai 2"- Cuối cùng rồi thì bệnh viện cũng hoạt động được sau những gập ghềnh thăng trầm... Đây là Đoàn tàu 9 toa đưa y bác sĩ đi làm hằng ngày. Tàu xuất phát Hà Nội lúc 6h15, đến Phủ Lý 7h22, chiều về 17h20- 18h30. Hợp lý ạ.
3. "Một tuần, Giám đốc Sở NN&MT Quảng Ngãi 3 lần nhận văn bản phê bình, nhắc nhở"- Khổ quá, nhắc thì gộp lại một lần thôi, làm gì những 3 lần, huhu. Giỏi thì... các ông xuống làm đi, he he.
4. "Tử hình hung thủ giết 3 người vì mâu thuẫn tình cảm ở Tây Ninh"- Tất nhiên rồi, thấy mặt thằng này có vẻ nó cũng muốn chết thêm vài lần á.
Liên quan: "Nhậu say, người đàn ông lái ô tô tông quán dê Huynh Đệ rồi thách thức công an"- Thằng này có tí rượu và... ngon: "người này lái ô tô bán tải Mitsubishi Triton lao thẳng vào quán, làm hư hỏng nhiều tài sản với tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 44 triệu đồng.
Chưa dừng lại ở đó, Trí tiếp tục lái xe đến trước trụ sở Công an phường Cẩm Lệ, liên tục bấm còi, nháy đèn, la hét, thách thức"...
5. Tin mừng cho các nhà giáo nè. "Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp"- Nhưng rồi anh em ngành Y cũng sẽ tâm tư, họ cũng vất vả chả kém, lại còn phải học kỹ hơn, bị... đấm nhiều hơn, he he. Sáng mới ngồi cà phê với ông bác sĩ, ổng kể những lần bị đấm khi cấp cứu cho đám say rượu, bi hài lắm...
6. "Nhạc sĩ Giáng Son 5 năm đi kiện BH Media: 'Không phải vì tiền, chỉ để đòi một lời xin lỗi'"- Bọn kia đã sai lè lè, ngại gì một lời xin lỗi nhỉ? Sai là, bài hát của người ta, người ta cóp về lại bị gậy bản quyền. Nhưng giờ, tướng bị khởi tố rồi, hì, lấy ai ra tòa?
Liên quan: "Phạt 5 triệu đồng một phụ nữ đăng thông tin sai sự thật về vụ án giết người".
Liên quan nữa: "Công an Thái Nguyên bác thông tin 2 mẹ con bị bắt cóc"- Khả năng cao lại một người được móc ví 7,5 triệu.
7. "Nữ bộ trưởng Thụy Điển địu con đến dự họp Liên minh châu Âu"- Ý văn học là bà này còn trẻ ạ.
Liên quan: "Dương Triệu Vũ bị móc sạch tiền ở châu Âu"- Đừng tưởng cứ Châu Âu là không móc túi nhé?
Ngược lại: "Cựu thành viên Wonder Girls khiến fan thích thú khi dạo phố, ăn bánh mì Việt Nam".
8. Thổ Nhĩ Kỳ đã thắng Mỹ trong một trận mà nhà cháu đoán Mỹ sẽ xơi tái Thổ. Nhà cháu ngàn lần xin lỗi anh em Thổ và cụ Axit Nê Zin ạ.
9. Những ngày này nhiều tờ báo nói lời chia tay bạn đọc. Tạp chí Du lịch HCM cũng bèn. Nhà cháu cũng có lời lạm biệt trong số cuối cùng này với tư cách một cộng tác viên được tham gia vào cả hai việc là làm và viết cho Tạp chí này. Một cựu tổng biên tập đọc bài nhà cháu (có 600 chữ thôi) bảo: Anh viết bùi ngùi quá.
Ơ kìa, lại chả. Các cụ cũng nên mua số cuối cùng để lưu, như một kỷ niệm không bao giờ quay lại, phỏng ạ?
Tin tối
1. "Bỏ rơi con mới sinh giữa mùa đông, một nữ du học sinh Việt bị tuyên 10 năm tù"- Thấy cũng tội, nhưng quả là cũng cần như thế để cảnh tỉnh. Nó gồm rất nhiều yếu tố, từ ham... sướng, tới không có kỹ năng sống, tới bất nhân, độc ác... Đến con mình mà còn bỏ như thế thì với thiên hạ thì sao?
Liên quan: "Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa đã được gia đình đón về"- "Qua nắm bắt ban đầu, bố mẹ cháu bé đang ở trọ. Sau khi sinh con, do một số áp lực trong cuộc sống nên người mẹ đã đưa cháu bé đến bỏ lại trước cổng chùa". Trong túi xách có một số đồ dùng sơ sinh và tờ giấy viết tay với nội dung: "Con là sinh viên không nuôi được con, mong nhà chùa giúp đỡ nuôi con cho cháu với. Cháu sinh ngày 22/06/2026".
2. "Nhạc sĩ Giáng Son thắng kiện vụ tranh chấp bản quyền "Giấc mơ trưa" với BH Media"- Tất nhiên là thắng rồi, chả lẽ lại có bọn ngang ngược đến thế. Nói thế chứ, nếu "thủ lĩnh" BH Media không bị khởi tố thì cũng... chưa chắc vì vụ này đã kéo dài suốt 5 năm kéo dài từ năm 2021, trải qua nhiều lần làm việc, hòa giải bất thành và hai lần phải tạm dừng phiên tòa.
3. "Bị khởi tố vì biến bột đậu nành thành cà phê"- Hì, cà phê đậu nành, sản phẩm một thời, tưởng nó hết thời rồi chứ?
Liên quan: "Công an điều tra vụ cô gái bị hành hung giữa đêm ở Hà Nội"- Rồi, chúng mài tèo rồi. Tan ca trở về nhà lúc rạng sáng, một cô gái ở Hà Nội bị hai đối tượng lạ mặt tiếp cận, siết cổ, hành hung. Trong quá trình gây án, các đối tượng còn có hành vi đe dọa, nghi sàm sỡ nạn nhân. Nạn nhân phải khâu 6 mũi, gãy răng và đã trình báo công an.
Liên quan nữa: "Xử lý vụ phun nước vào du khách tại biển Cửa Lò"- Vừa vụ hôm kia chưa xử lý xong, giờ tới vụ này. Té ra vòi nước cũng là vũ khí. Cửa Lò là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Nghệ An, cú này mài chết?
“Quan điểm của địa phương là làm nghiêm vụ việc. Chúng tôi kịch liệt phản đối cách làm du lịch phản cảm. Người Cửa Lò không ai chấp nhận để tồn tại kiểu hành vi thiếu văn hóa như vậy trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch” - lãnh đạo phường Cửa Lò thông tin. Tất nhiên rồi.
Vẫn liên quan: "Người tung tin cá sấu "khủng" xuất hiện trên kênh ở Núi Cấm, An Giang bị phạt 7,5 triệu đồng"- Thì bèn, hihi, chắc mới... trúng số, chia sẻ bớt cho ngân sách.
4. "Nhân viên bảo vệ làm 12 giờ/ngày, thu nhập chỉ hơn 6 triệu đồng"- Đúng là lâu nay chúng ta ít chú ý tới lực lượng (khá đông) này. Họ đăng ký với các công ty, được đào tạo rồi các cơ sở thuê lại...
Ông Nguyễn Nam Long - Giám đốc một doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bảo vệ ở Hà Nội cho biết đơn vị thường ký hợp đồng theo công việc với mức thù lao 16.000 đồng/giờ. Bằng lương các cháu phục vụ các quán cà phê, quán ăn. À nhưng nếu thế thì các cháu vất vả hơn, bù lại, thi thoảng các cháu có chút tiền tip.
5. Lịch thi đấu World Cup ạ: 2h00 Senegal gặp Iraq và Na Uy gặp Pháp. 07h00 Uruguay gặp Tây Ban Nha và Cabo Verde gặp Saudi Arabia. 10h00, Ai Cập và Iran, New Zealand và Bỉ.
VĂN CÔNG HÙNG 26.06.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.